Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại “Trong Lòng Bàn Tay” của tác giả Phong Nguyệt Đô Tương Quan hứa hẹn mang đến cho độc giả một câu chuyện tình yêu vừa ngọt ngào, vừa sâu lắng. Lấy bối cảnh hào môn thế gia, truyện xoay quanh mối tình đầy trắc trở nhưng cũng không kém phần lãng mạn giữa Tống Khinh Thần, một người đàn ông chững chạc, cao quý được ví như “lão cán bộ”, và Lê Mạn, một cô sinh viên khoa Văn học Trung Quốc, đồng thời cũng là con gái của quản gia nhà họ Tống.
Hi Viên của nhà họ Tống chính là nơi định mệnh cho cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ. Chỉ một ánh nhìn, Tống Khinh Thần đã hoàn toàn bị Lê Mạn chinh phục. Tình yêu của họ nảy nở giữa khung cảnh thơ mộng, trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào, say đắm. Tuy nhiên, hành trình tình yêu nào mà chẳng có những thử thách. Tống Khinh Thần và Lê Mạn cũng không ngoại lệ, họ phải đối mặt với những sóng gió, những hiểu lầm, dẫn đến sự tan vỡ đau lòng.
Nhưng như một minh chứng cho sức mạnh của tình yêu đích thực, sau bao nhiêu dông tố, cuối cùng họ đã tìm thấy nhau, hàn gắn những vết thương lòng và tái hợp trong một mối tình càng thêm ấm áp, sâu sắc. “Trong Lòng Bàn Tay” không chỉ đơn thuần là một câu chuyện tình yêu màu hồng, mà còn là hành trình trưởng thành của cả Tống Khinh Thần và Lê Mạn. Họ học cách yêu thương, học cách tha thứ và học cách trân trọng những gì mình đang có.
Với lối viết hiện thực, xen lẫn những phân đoạn ngọt ngào và ngược tâm đan xen, Phong Nguyệt Đô Tương Quan đã khéo léo dẫn dắt người đọc qua từng cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc, xao xuyến đến đau lòng, tiếc nuối. “Trong Lòng Bàn Tay” là một câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc, mang thông điệp về tình yêu, sự trưởng thành và giá trị của hạnh phúc đích thực. Một cái kết HE (Happy Ending) viên mãn sẽ để lại dư vị ngọt ngào trong lòng độc giả.