451 độ F, một tác phẩm kinh điển của Ray Bradbury, một trong những nhà văn lừng danh nhất thế kỷ XX, là cuốn sách có khả năng thay đổi cuộc đời người đọc. Ban đầu được thai nghén với tên gọi “Lính Phóng Hỏa” và chỉ dài 25 nghìn từ trên tạp chí Galaxy Science Fiction, cuốn tiểu thuyết đã được Ray Bradbury dày công vun đắp và hoàn thiện sau một trận ốm nặng, như được thôi thúc bởi “những động cơ ẩn màu nào đó bên trong”.
451 độ F vẽ nên một xã hội giả tưởng đáng lo ngại, một tương lai bất ổn nơi “đốt là một cái thú”. Qua nhân vật Montag, người lính cứu hỏa với chiếc mũ sắt mang số 451 và đôi mắt bừng lửa cam, ta chứng kiến một thế giới với bầu trời đêm cháy đỏ – vàng – đen bởi những ngọn lửa thiêu rụi sách vở, biến tàn dư của lịch sử thành tro tàn. Đây là một xã hội xuống cấp về văn hóa, nơi ý tưởng sáng tạo bị lãng quên một cách thái quá và tội nghiệp.
Bradbury dẫn dắt người đọc vào “độ nóng” của từng dòng chữ bằng lối viết sống động và hấp dẫn. Ông khắc họa một thế giới nơi con người lạc lối trong công nghệ, các mối quan hệ bị xói mòn, kết nối chỉ qua sóng radio thay vì những cái ôm ấm áp. Sự xuất hiện của những con “chó máy” vô cảm, hoạt động thuần túy theo chức năng, tự động nhắm mục tiêu, tự về nhà và tự tắt, là một chi tiết thú vị, phơi bày sự tiện lợi đến lạnh lùng của cuộc sống hiện đại.
Giữa thế giới ấy, hình ảnh cô gái Clarisse “nhỏ nhắn và trắng như sữa” hiện lên như một mảnh kỷ niệm tươi đẹp. Cô gái yêu thích ngửi mùi hương của vạn vật, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới, thậm chí lang thang suốt đêm chỉ để “ngắm mặt trời mọc”, đối lập hoàn toàn với sự vô cảm của xã hội.
451 độ F là một tác phẩm sắc bén, tinh tế, thực tế và ấm áp đến từng dòng chữ cuối cùng. Bradbury đã tạo nên một thế giới đầy cảm hứng, thôi thúc người đọc suy ngẫm về hiện tại và tương lai của nhân loại. Hãy bước vào thế giới ấy và cảm nhận sức mạnh của văn chương đích thực.