Mười tám năm sau những câu chuyện tình yêu đầy sôi nổi của thế hệ “Chỉ Có Thể Là Yêu”, một thế hệ mới với những suy nghĩ hiện đại và sáng tạo hơn đã xuất hiện. Nhưng dù thời gian có trôi qua, có bao nhiêu đổi thay thì tình yêu vẫn luôn là một chân lý vĩnh cửu, một mạch nguồn bất tận cho những câu chuyện mới được bắt đầu. “Yêu Không Hối Tiếc” chính là khúc dạo đầu cho những rung động mới, những trải nghiệm mới của tuổi trẻ, tiếp nối thế giới tình cảm đầy màu sắc mà Hân Như đã xây dựng.
Cuốn sách là lời chào đón đến những độc giả thân quen đã từng đồng hành cùng “Chỉ Có Thể Là Yêu” và cũng là lời mời gọi đến những ai lần đầu bước chân vào thế giới văn chương của Hân Như. “Yêu Không Hối Tiếc” hứa hẹn sẽ mang đến những cung bậc cảm xúc mới mẻ, những câu chuyện tình yêu đan xen với những lỗi lầm, những hối tiếc của tuổi trẻ. Tác giả cũng chia sẻ về sự nỗ lực thay đổi bản thân, tiết chế sự thẳng thắn trong văn phong để mang đến trải nghiệm đọc gần gũi và dễ chịu hơn cho độc giả.
Hân Như, tên thật là Minh Ngọc, là một cây bút trẻ trưởng thành từ những dòng văn học dành cho tuổi teen. Xuất thân từ một học sinh chuyên Sinh, sau đó chuyển sang học Tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Hân Như mang trong mình một hành trình đa dạng và đầy màu sắc. Được nuôi dưỡng trong một gia đình giáo viên dạy văn, với tình yêu dành cho những tác phẩm văn học Nga kinh điển, niềm đam mê viết lách đã sớm nảy nở trong cô. Thành công đến từ rất sớm với tác phẩm “Bàn tay” khi cô còn học lớp 12, được xuất bản trong tuyển tập “Bản tình ca mùa thu”. Từ đó, Hân Như tiếp tục khẳng định tên tuổi của mình qua các tác phẩm như “Chỉ có thể là yêu”, “Giấu Anh vào nỗi nhớ”, “Yêu không hối tiếc” và truyện dài “Interpol”.
Với lối viết giàu cảm xúc, không gò bó theo khuôn mẫu, Hân Như luôn nỗ lực sáng tạo và xây dựng những nhân vật mang đậm dấu ấn riêng. Từ Hải Long trong “Chỉ Có Thể Là Yêu” lấy cảm hứng từ “Ba chàng ngự lâm pháo thủ”, đến Thiên Nguyên – một chàng trai không mấy nổi bật trong “Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em”, và gần đây nhất là Nguyễn Đại – một giám đốc đầy khuyết điểm trong “The secret”, mỗi nhân vật đều mang đến một màu sắc khác biệt, phản ánh những góc nhìn đa chiều về con người và cuộc sống. Luôn cầu toàn trong công việc, Hân Như không ngừng tìm kiếm sự sáng tạo và đột phá trong từng tác phẩm. Cô tâm niệm lời khuyên của mẹ: “Nếu đã chọn con đường văn chương, đừng bao giờ từ bỏ, đừng theo đuổi danh vọng, hãy tìm bình yên” và lấy đó làm kim chỉ nam cho sự nghiệp viết lách của mình.
“Yêu Không Hối Tiếc” tiếp nối câu chuyện của “Chỉ Có Thể Là Yêu”, xoay quanh cuộc sống của gia đình chị Thảo Nhi và những đứa con đã trưởng thành. Ở tuổi 43, chị Thảo Nhi vẫn giữ được nét thanh xuân rạng rỡ. Cô con gái thứ hai của chị, xinh đẹp như một đóa hoa, hứa hẹn sẽ là tâm điểm của những câu chuyện tình yêu mới. Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, chị Thảo Nhi vẫn giữ được sự giản dị, mộc mạc như thời sinh viên. Câu chuyện của Khánh Nam, con trai chị Thảo Nhi, với những nét tính cách phong lưu nhưng cũng đầy tiềm năng, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tình tiết hấp dẫn. Quyết định không cho Khánh Nam học tại Harvard là một bước ngoặt quan trọng, mở ra những diễn biến bất ngờ và những cuộc đối thoại đầy kịch tính giữa hai mẹ con.