“Phía Đông Mặt Trời” của Julia Gregson là một cuốn tiểu thuyết đầy mê hoặc, đưa độc giả vào một cuộc hành trình cảm xúc đến Ấn Độ những năm 1920. Câu chuyện xoay quanh Rose và những nhân vật đầy màu sắc khác, hứa hẹn một trải nghiệm đọc ấm áp, quyến rũ và đầy thuyết phục. Với cốt truyện tinh tế và những tình tiết không thể đoán trước, “Phía Đông Mặt Trời” chắc chắn sẽ để lại dấu ấn khó phai trong lòng người đọc.
Viva, một cô gái trẻ với ký ức tuổi thơ ngọt ngào về Bombay, bất ngờ nhận được công việc trông trẻ cho hai gia đình khác nhau. Đầu tiên là gia đình Sowerby, với cô bé nhút nhát mắt xanh và người bạn thân Rose sắp lên xe hoa. Viva nhanh chóng đồng ý với mức lương năm mươi pao, đủ để cô trang trải một phần chi phí cho hành trình trở về Ấn Độ, quê hương mà cô đã rời xa từ lâu. Cuộc gặp gỡ diễn ra chóng vánh trong một nhà hàng, nơi những tâm tư và tình cảm được chia sẻ, đan xen giữa kỷ niệm và hiện tại, tạo nên một bức tranh đầy sức hút.
Công việc thứ hai đến từ bà Bannister, một phụ nữ có vẻ ngoài khó chịu và nóng nảy. Bà cần người chăm sóc cho cháu trai Guy Glover, một cậu bé mười sáu tuổi đang gặp rắc rối ở trường học tại Anh và sắp được gửi về Ấn Độ. Với lời hứa chi trả toàn bộ chi phí chuyến đi, Viva không ngần ngại nhận lời, trong lòng tràn ngập hứng khởi về chuyến phiêu lưu sắp tới. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài tự tin, Viva chỉ là một cô gái hai mươi lăm tuổi với những ký ức mơ hồ về Ấn Độ. Cô che giấu tuổi thật và kiến thức hạn hẹp về vùng đất xa xôi này, tự hỏi liệu mình có đủ khả năng đối mặt với những thử thách phía trước. Liệu Viva có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình? Hành trình trở về Ấn Độ sẽ mang đến cho cô những trải nghiệm gì? “Phía Đông Mặt Trời” hứa hẹn sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi này và hơn thế nữa. Hãy cùng khám phá thế giới huyền bí và đầy màu sắc của cuốn sách.