“Nếu Gặp Người Ấy, Cho Tôi Gửi Lời Chào” là một tiểu thuyết lãng mạn đến từ nền văn học Nhật Bản, được chắp bút bởi tác giả Ichikawa Takuji. Cuốn sách hứa hẹn đưa bạn đọc vào một hành trình đầy xúc cảm, đắm mình trong những trang viết đẹp đẽ về tình yêu và kỷ niệm. Câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu lắng, như một lời thì thầm về những rung động đầu đời, về những ký ức ngọt ngào xen lẫn chút tiếc nuối.
Được Nhã Nam phát hành qua NXB Hội Nhà Văn vào ngày 11/01/2014, cuốn sách có kích thước 14 x 20.5cm và giá bìa 86.000 đồng. Đằng sau những trang sách này là sự cống hiến và tâm huyết của dịch giả Nguyệt Phùng cùng sự hỗ trợ từ pemaiyeua, candyworld, tiffany28, và công việc beta của Pychan. Từ khâu chụp ảnh, đánh máy, cho đến tạo file đọc, mỗi công đoạn đều được thực hiện tỉ mỉ, trau chuốt, thể hiện sự trân trọng đối với tác phẩm.
Tác giả Ichikawa Takuji đã gửi gắm lời tri ân đến Satoshi, bố của mình, và những người thân yêu thông qua những dòng cuối sách. “Nếu Gặp Người Ấy, Cho Tôi Gửi Lời Chào” khép lại với dư vị buồn man mác, gợi lên những hồi ức khó quên, nhưng đồng thời cũng thắp lên niềm tin và hy vọng vào tương lai. Đó là một câu chuyện về tình yêu, về sự chia ly, về những điều dang dở nhưng vẫn đẹp đẽ đến nao lòng.
Nếu bạn là người yêu thích văn học Nhật Bản và những câu chuyện tình lãng mạn, “Nếu Gặp Người Ấy, Cho Tôi Gửi Lời Chào” chắc chắn là một tác phẩm không thể bỏ qua. Hãy lật giở từng trang sách và cảm nhận những rung cảm tinh tế mà câu chuyện mang lại, để rồi chìm đắm trong thế giới của những kỷ niệm và tình yêu.