Sau cuộc chiến Bóng Đêm tàn khốc, Clary Fray, cô Thợ Săn Bóng Tối mười sáu tuổi, trở về New York với hy vọng về một tương lai tươi sáng. Cô đang rèn luyện khả năng đặc biệt của mình, mẹ cô sắp kết hôn với tình yêu đích thực, và dường như hòa bình đã trở lại giữa Thế Giới Ngầm và Thợ Săn Bóng Tối. Nhưng sự yên bình ấy mong manh như làn khói. Một kẻ tàn ác bắt đầu săn đuổi và sát hại Thợ Săn Bóng Tối, gieo rắc mầm mống bất hòa có nguy cơ khơi mào một cuộc chiến mới. Trong khi đó, Simon, người bạn thân nhất của Clary, phải đối mặt với sự thật phũ phàng khi bí mật về thân phận ma cà rồng của cậu bị mẹ phát hiện. Tình cảm giữa Clary và Jace cũng rơi vào bế tắc khi Jace bắt đầu xa lánh cô mà không một lời giải thích.
Giữa vòng xoáy bí ẩn ngày càng siết chặt, Clary phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: chính cô có thể là nguyên nhân của chuỗi sự kiện đe dọa cướp đi tất cả những gì cô yêu quý, kể cả Jace. Cô phải chiến đấu không chỉ để bảo vệ những người thân yêu mà còn để ngăn chặn một thảm họa sắp xảy ra, một thảm họa có thể nhấn chìm cả Thế Giới Ngầm lẫn thế giới loài người trong bóng tối.
“Thiên Thần Sa Ngã”, tập thứ tư trong loạt truyện ăn khách “Vũ Khí Bóng Đêm” của Cassandra Clare, hứa hẹn một cuộc phiêu lưu nghẹt thở, đầy kịch tính và bất ngờ. Độc giả sẽ được trở lại thế giới đen tối đầy mê hoặc của Thợ Săn Bóng Tối, nơi tình yêu, lòng trung thành và sự hy sinh được thử thách đến tận cùng. Cassandra Clare, tên thật là Judith Rumelt, sinh ngày 27/07/1973, là một tác giả người Mỹ nổi tiếng với các tác phẩm kỳ ảo. Tác phẩm đầu tay của bà, “Thành phố Xương”, cuốn sách mở đầu cho loạt truyện “Vũ Khí Bóng Đêm”, đã được xuất bản vào ngày 27/3/2007 và nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn học, lọt vào danh sách tiểu thuyết bán chạy nhất của New York Times. “Thiên Thần Sa Ngã” tiếp nối thành công của những tập trước, chắc chắn sẽ không làm người hâm mộ thất vọng.