Nguyễn Duy Cần kính cẩn giới thiệu đến bạn đọc “Lão Tử Tinh Hoa”, một tuyển tập tinh tuyển những đoạn văn kinh điển nhất từ Đạo Đức Kinh của Lão Tử – một trong những trụ cột của triết học Trung Hoa ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên. Vượt thời gian, 81 chương ngắn gọn mà thâm sâu của Đạo Đức Kinh chứa đựng triết lý uyên bác về đời sống xã hội và tư tưởng nhân sinh, nay được Nguyễn Duy Cần chắt lọc và phiên dịch, cô đọng lại thành tinh hoa dễ hấp thụ.
“Lão Tử Tinh Hoa” tập trung khai mở những khái niệm cốt lõi trong triết lý Lão Tử như Đạo, Dao động, Vô vi, Vô danh, Âm dương, Thiên đạo… Thông qua việc chọn lọc và sắp xếp theo chủ đề, tác phẩm giúp người đọc nhanh chóng nắm bắt được tinh thần của Lão Tử một cách súc tích và hiệu quả. Không chỉ đơn thuần là phiên dịch, Nguyễn Duy Cần còn tỉ mỉ phân tích và giải thích từng đoạn văn, soi sáng những tầng nghĩa sâu kín, tránh cho người đọc hiểu sai hoặc rơi vào ngộ nhận. Hơn thế nữa, tác giả còn khéo léo so sánh tư tưởng của Lão Tử với các bậc hiền triết khác như Khổng Tử, Mạnh Tử, hay các học thuyết Đạo gia, tạo nên một bức tranh toàn cảnh về tư duy triết học phương Đông, giúp người đọc thấu hiểu sâu sắc hơn tinh thần của Lão Tử.
Cuốn sách dẫn dắt người đọc qua sáu phần chính. Phần đầu tiên khai mở quan niệm về Đạo, con đường duy nhất dẫn đến an bình vĩnh cửu. Đạo, theo Lão Tử, là nguyên lý tự nhiên của vũ trụ, là cội nguồn của vạn vật. Con người cần thuận theo Đạo để đạt đến trạng thái “vô vi” – không can thiệp vào tự nhiên. Tiếp theo, phần hai đi sâu phân tích “Vô vi” – hành động tự nhiên theo Đạo mà không cưỡng cầu, không gò ép. Chỉ khi đạt đến “vô vi”, con người mới tìm thấy bình an đích thực, tránh được những hệ lụy do sự can thiệp thái quá gây ra. Phần ba bàn về “Vô danh” – sống khiêm nhường, ẩn mình, cống hiến mà không màng danh lợi. Chỉ khi buông bỏ cái tôi cá nhân, con người mới có thể đóng góp thực sự cho xã hội. Phần bốn luận giải về Âm dương – sự hài hòa giữa các mặt đối lập. Lão Tử cho rằng chỉ khi âm dương cân bằng, xã hội mới phát triển ổn định và bền vững. Phần năm tiếp nối bằng việc trình bày Thiên đạo – quy luật tự nhiên của vũ trụ. Mời bạn đọc cùng Nguyễn Duy Cần khám phá “Lão Tử Tinh Hoa” để chiêm nghiệm những giá trị trường tồn của triết lý phương Đông.