“Nhà Vua Trở Về”, chương cuối hùng tráng trong bộ sử thi “Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn” của J.R.R. Tolkien, khép lại cuộc hành trình phi thường của Frodo Baggins và hội Hobbit đồng hành. Từ những bước chân run rẩy rời khỏi Quận Shire yên bình, giờ đây họ đứng trước những thời khắc quyết định nhất, đối mặt với hiểm nguy tột cùng trong cuộc chiến chống lại Chúa tể Bóng tối Sauron và chiếc Nhẫn Chúa toàn năng.
Khi bóng tối của Mordor bao trùm lên Trung Địa, hy vọng mong manh như ngọn nến trước gió. Cổng Kinh Thành Minas Tirith oằn mình trước sức tấn công dữ dội của quân đoàn Sauron, số phận của toàn bộ thế giới tự do treo lơ lửng trên sợi chỉ mảnh. Giữa cảnh tượng hỗn loạn ấy, các dân tộc Trung Địa, từ loài người, tiên tộc đến người lùn, phải gạt bỏ mọi hiềm khích, đoàn kết lại dưới ngọn cờ chính nghĩa để chống lại thế lực hắc ám.
Đối với Frodo và Sam, hành trình đến Núi Doom ngày càng gian nan và khắc nghiệt. Gánh nặng của chiếc Nhẫn Chúa đè nặng lên đôi vai nhỏ bé, thử thách ý chí và lòng trung thành của họ. Họ phải đối mặt với sự cám dỗ, sự phản bội và cả những mất mát đau thương. Tình bạn, lòng dũng cảm và sự hy sinh trở thành ánh sáng dẫn đường duy nhất trong bóng tối tuyệt vọng.
Trong khi đó, Aragorn, người thừa kế ngai vàng Gondor, phải chứng tỏ mình xứng đáng với vận mệnh. Anh cùng với các chiến binh dũng cảm chiến đấu không khoan nhượng để bảo vệ Minas Tirith và giành lại vương quốc. Cuộc chiến định mệnh này sẽ quyết định số phận của Trung Địa, mở ra một kỷ nguyên mới hoặc nhấn chìm tất cả trong bóng tối vĩnh hằng.
“Nhà Vua Trở Về” không chỉ là cái kết cho cuộc phiêu lưu của Frodo, mà còn là bản anh hùng ca về tình bạn, lòng dũng cảm, sự hy sinh và hy vọng. J.R.R. Tolkien, với tài năng bậc thầy về ngôn ngữ và kiến thức uyên bác về thần thoại, đã kiến tạo nên một thế giới giả tưởng sống động, đầy mê hoặc, chinh phục hàng triệu độc giả khắp thế giới. Cuốn sách là khúc ca bi tráng về sự kết thúc của Kỷ Đệ Tam, thời đại của Con Người Thống Trị, và mở ra một tương lai mới cho Trung Địa, nơi hoa nở rộ trên sân Thượng Triều và những cánh buồm trắng lại ra khơi từ Cảng Xám. “Nhà Vua Trở Về” xứng đáng là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của văn học thế giới.