“Thất Chân Nhân Quả”, tác phẩm dịch thuật của Lê Anh Minh, kể về hành trình trưởng thành đầy cảm hứng của Chân Nhân, từ một cậu bé sống bình yên tại làng quê đến một người có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội. Cuộc sống êm đềm của Chân Nhân bên cha mẹ bỗng chốc bị xé toạc bởi chiến tranh. Biến cố đau thương ập đến, cha mẹ cậu hy sinh để bảo vệ làng, để lại Chân Nhân bơ vơ giữa cuộc đời đầy sóng gió.
Cảnh mồ côi khốn khó buộc Chân Nhân phải rời làng, bước vào hành trình tìm kiếm sự sống và hy vọng. Trên con đường lang bạt, cậu bé phải đối mặt với vô vàn thử thách: đói rét, lừa lọc, tất cả như những cơn sóng dữ dội đe dọa nhấn chìm cậu. Nhưng bằng nghị lực phi thường và khát khao mãnh liệt về một cuộc sống tốt đẹp hơn, Chân Nhân đã kiên cường vượt qua tất cả.
Bước ngoặt cuộc đời đến khi Chân Nhân gặp gỡ Thất Hiền Nhân, bảy vị tu hành đức độ. Dưới sự dẫn dắt của những bậc thầy tâm linh này, Chân Nhân được khai sáng trí tuệ, tôi luyện nhân cách. Bảy năm rèn giũa bên cạnh Thất Hiền Nhân đã hun đúc nên một Chân Nhân trưởng thành, sâu sắc, biết yêu thương và tha thứ. Cậu học được những bài học vô giá về lòng kiên nhẫn, sự lạc quan, và giá trị của việc cho đi.
Sau khi hoàn thiện bản thân, Chân Nhân quyết định rời xa Thất Hiền Nhân, mang theo hành trang là những giá trị cao đẹp đã được truyền dạy. Cậu trở về quê hương, nơi chôn rau cắt rốn, với mong muốn tái thiết làng quê sau chiến tranh, giúp đỡ người dân xây dựng cuộc sống mới.
Hành trình của Chân Nhân không dừng lại ở đó. Từ một cậu bé mồ côi, Chân Nhân đã trở thành một người có tầm ảnh hưởng lớn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, giúp đỡ vô số người vượt qua khó khăn, nghịch cảnh. “Thất Chân Nhân Quả” không chỉ là câu chuyện về sự trưởng thành của một con người, mà còn là thông điệp sâu sắc về sức mạnh của nghị lực, ý nghĩa của sự học hỏi, và tầm quan trọng của việc sẻ chia, cho đi. Cuốn sách của Lê Anh Minh hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn đọc những giây phút chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống và con người.