“Khoa Học Phương Tây Và Triết Lý Phương Đông” của tác giả Kiều Tiến Dũng là một hành trình trí tuệ đầy tham vọng, khám phá mối quan hệ phức tạp và đầy sức hút giữa hai hệ thống tư tưởng tưởng chừng như đối lập: khoa học phương Tây thực chứng và triết lý phương Đông huyền bí. Tác giả đã khéo léo đan xen phân tích, so sánh và đối chiếu, mang đến cho người đọc một cái nhìn toàn diện và sâu sắc về sự giao thoa, ảnh hưởng lẫn nhau giữa hai nền văn minh lớn.
Cuốn sách khởi đầu bằng việc đặt nền móng cho sự hiểu biết về khoa học phương Tây, từ những mầm mống triết học tự nhiên thời Hy Lạp cổ đại cho đến những đột phá khoa học hiện đại. Hành trình này điểm qua những tên tuổi lẫy lừng như Aristotle, Copernicus, Galileo, Newton, cùng những khái niệm nền tảng về vật chất, nguyên tử, không gian và thời gian, tạo tiền đề cho sự so sánh với triết lý phương Đông.
Tiếp đó, tác giả dẫn dắt người đọc vào thế giới tâm linh sâu thẳm của phương Đông, tập trung vào ba trường phái triết học chủ đạo: Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo. Từ đạo đức nhân văn của Khổng Tử, đến sự hòa hợp với tự nhiên của Lão Tử, và cuối cùng là triết lý về vô thường, khổ đau và vô ngã của Phật giáo, tác giả đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về tư tưởng phương Đông, chuẩn bị cho cuộc đối thoại với khoa học phương Tây.
Trọng tâm của cuốn sách nằm ở sự đối chiếu trực tiếp giữa hai hệ thống tư tưởng này. Từ vũ trụ luận, thế giới quan, đến bản chất con người và tâm linh, tác giả phân tích sự tương đồng và khác biệt trong cách nhìn nhận về thế giới và bản thân. Ví dụ, quan niệm về vũ trụ của các nhà khoa học phương Tây được đặt cạnh bên triết lý vũ trụ của Đạo giáo và Phật giáo, hé lộ những điểm gặp gỡ bất ngờ giữa khoa học thực chứng và triết học siêu hình. Tương tự, quan niệm về con người và tâm linh trong triết học Hy Lạp và triết học hiện đại phương Tây được so sánh với tư tưởng của Nho giáo và Phật giáo, làm nổi bật những khác biệt trong cách tiếp cận vấn đề ý thức và tồn tại.
Cuối cùng, tác giả mở rộng phạm vi phân tích sang lĩnh vực xã hội và chính trị. Sự đối chiếu giữa triết học chính trị phương Tây và tư tưởng Nho giáo về đạo đức chính trị và xã hội cho thấy những điểm tương đồng và khác biệt trong cách tổ chức xã hội và quản trị quốc gia.
“Khoa Học Phương Tây Và Triết Lý Phương Đông” không chỉ là một công trình nghiên cứu học thuật nghiêm túc mà còn là một cuộc đối thoại tư tưởng hấp dẫn, mở ra những góc nhìn mới mẻ về mối quan hệ phức tạp giữa truyền thống và hiện đại, giữa khoa học và tâm linh. Cuốn sách mời gọi người đọc bước vào một hành trình khám phá, suy ngẫm và tự mình tìm ra những câu trả lời cho những câu hỏi muôn thuở về vũ trụ, con người và cuộc sống.