Trò Chơi Cuối Cùng, một tiểu thuyết ly kỳ của tác giả Amano Shinobu, đưa người đọc vào một thế giới tàn khốc nơi sự sống chỉ được định đoạt bởi luật chơi sinh tồn. Câu chuyện xoay quanh “Battle Royale”, một trò chơi chết chóc do chính phủ bí mật tổ chức, buộc các học sinh trung học phải đối mặt với lựa chọn tàn nhẫn: giết hoặc bị giết.
Khi Kazuo Kiriyama, một học sinh lớp 10 nổi tiếng với tính cách lạnh lùng và bạo lực, nhận được cuộc gọi bí ẩn thông báo về trò chơi, cậu chưa thể lường trước được mức độ kinh hoàng sắp diễn ra. Cùng với toàn bộ lớp học, Kazuo bị bắt cóc và đưa đến một hòn đảo hoang vắng, nơi mỗi người được trang bị một ba lô chứa nhu yếu phẩm cơ bản và một vũ khí ngẫu nhiên. Luật lệ đơn giản đến rợn người: chỉ một người sống sót duy nhất sau 72 giờ mới được phép rời khỏi hòn đảo. Nếu sau thời hạn đó vẫn còn nhiều hơn một người sống, tất cả sẽ bị tiêu diệt.
Trong cuộc chiến sinh tồn đẫm máu này, Kazuo nhanh chóng bộc lộ bản năng sát thủ, hạ gục từng đối thủ bằng sự tàn nhẫn đáng sợ. Tuy nhiên, cậu không phải là kẻ săn mồi duy nhất. Mitsuko Souma, một cô gái xinh đẹp nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng chết người, cũng chứng tỏ khả năng chiến đấu đáng gờm, loại bỏ đối thủ bằng sự tính toán sắc bén và quyết đoán.
Giữa bối cảnh hỗn loạn và tuyệt vọng, một tia hy vọng le lói xuất hiện. Shuya Nanahara, một học sinh khác, quyết định đứng lên chống lại trò chơi man rợ. Cậu tập hợp một nhóm học sinh, cùng nhau lẩn trốn và tìm cách liên lạc với thế giới bên ngoài để cầu cứu. Nhưng không phải ai cũng chọn con đường đấu tranh. Một số học sinh, gục ngã trước áp lực khủng khiếp, tìm đến cái chết như một lối thoát duy nhất khỏi trò chơi tàn bạo.
Cao trào của câu chuyện là cuộc đối đầu sinh tử giữa ba người cuối cùng: Kazuo, Mitsuko và Shuya. Kazuo và Mitsuko lao vào trận chiến cuối cùng, một màn đọ sức khốc liệt và đầy kịch tính. Kazuo cuối cùng đã hạ gục Mitsuko, nhưng chiến thắng ngắn ngủi của cậu nhanh chóng bị dập tắt bởi Shuya, người xuất hiện bất ngờ và kết liễu Kazuo, chấm dứt trò chơi kinh hoàng.
Dư chấn của “Battle Royale” lan rộng khắp xã hội Nhật Bản, gây ra làn sóng phản đối dữ dội buộc chính phủ phải dừng trò chơi. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi vẫn còn đó, khi bóng ma của trò chơi vẫn lẩn khuất, có thể tái diễn bất cứ lúc nào. Trò Chơi Cuối Cùng không chỉ là một câu chuyện sinh tồn gay cấn, mà còn là một bức tranh trần trụi về bản chất con người khi bị đẩy đến giới hạn, về sự giằng xé giữa lòng nhân đạo và bản năng sinh tồn. Tác phẩm đặt ra những câu hỏi nhức nhối về quyền lực, bạo lực và đạo đức, đồng thời khơi gợi niềm tin vào tình bạn, lòng dũng cảm và hy vọng giữa những thời khắc đen tối nhất. Một cuốn sách ám ảnh, thôi thúc người đọc suy ngẫm về những giá trị đích thực của cuộc sống. Mời bạn đón đọc Trò Chơi Cuối Cùng của tác giả Amano Shinobu.