“Toàn Giới Giải Trí Đều Cho Rằng Tôi Thích Làm Nũng” của tác giả Ma An là câu chuyện xoay quanh Sở Tích, một cô gái bước chân vào thế giới showbiz đầy cạm bẫy và thị phi. Ban đầu, Sở Tích xuất hiện với hình ảnh ngoan hiền, yếu đuối, dường như chấp nhận mọi lời đồn đoán ác ý và vu khống. Thế nhưng, ẩn sau vẻ ngoài mong manh ấy là một trái tim mạnh mẽ, kiên cường và một bản lĩnh phi thường. Cô quyết định lật ngược thế cờ, đứng lên chống lại những bất công, khiến cả giới giải trí dậy sóng. Sự thay đổi đột ngột này khiến Sở Tích trở thành tâm điểm chú ý, mỗi lần xuất hiện đều tạo nên làn sóng dư luận sôi nổi.
Cố Minh Cảnh, kim chủ từng có quan hệ tình cảm với Sở Tích, cũng bị cuốn vào vòng xoáy này. Anh ngỡ ngàng nhận ra cô gái nhỏ bé, yếu đuối anh từng biết nay đã lột xác hoàn toàn. Cô không còn là “bình hoa di động” mà là một nghệ sĩ thực lực, có thể hóa thân xuất sắc vào bất kỳ vai diễn nào, từ phi tần, cảnh sát cho đến những cô gái thời dân quốc mang trong mình hoài bão lớn lao. Cố Minh Cảnh nhận ra mình đã bị vẻ ngoài ngây thơ của Sở Tích đánh lừa, và điều này lại khiến trái tim anh rung động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cuộc hành trình theo đuổi Sở Tích của Cố Minh Cảnh bắt đầu, nhưng không hề dễ dàng. Sở Tích không còn cần sự che chở của anh nữa. Cô tự tin tỏa sáng bằng chính tài năng và nỗ lực của mình, trở thành một con khổng tước rực rỡ, khiến Cố Minh Cảnh vừa ngưỡng mộ vừa lo sợ đánh mất cô. Anh nhận ra cảm giác “có không giữ, mất đừng tìm” là như thế nào. Cố Minh Cảnh trở nên cuồng si, điên cuồng vì Sở Tích, nhưng cô liên tục từ chối anh, không cho anh bất kỳ cơ hội nào. Hình ảnh một chủ tịch tập đoàn quyền lực bị người tình cũ từ chối hết lần này đến lần khác khiến nhiều người không khỏi bật cười.
Tuy nhiên, Cố Minh Cảnh không bỏ cuộc. Sau khi biết được quá khứ đau thương và những khó khăn mà Sở Tích đã trải qua, anh càng quyết tâm theo đuổi cô đến cùng. Anh trở thành một “fan cuồng” chân chính của “idol” Sở Tích, ủng hộ cô bằng mọi cách, từ việc mua hàng loạt sản phẩm cô quảng cáo cho đến việc muốn mua lại cả công ty nơi cô làm việc chỉ để biến nó thành trại chăn nuôi nếu cô quá bận rộn. Hành động “tự vả” hài hước nhưng cũng đầy chân thành của Cố Minh Cảnh khiến những lời đồn đoán về việc Sở Tích dựa dẫm vào kim chủ hoàn toàn bị dập tắt.
Liệu cuối cùng, Cố Minh Cảnh có chinh phục được trái tim của Sở Tích? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong “Toàn Giới Giải Trí Đều Cho Rằng Tôi Thích Làm Nũng”. Câu chuyện không chỉ là một mối tình lãng mạn giữa kim chủ và người tình cũ mà còn là hành trình trưởng thành, khẳng định bản thân của một cô gái trong thế giới showbiz đầy khắc nghiệt. Đây hứa hẹn là một tác phẩm hấp dẫn, lôi cuốn người đọc từ đầu đến cuối.