Bách Hoa Thành, thủ đô phồn hoa của Đế quốc Bách Hoa, một trong bốn thành danh tiếng nhất lục địa Vân Mộng, luôn tấp nập người qua kẻ lại. Nay, không khí càng thêm náo nhiệt khi lễ hội ngắm hoa ba năm một lần sắp sửa diễn ra. Giữa dòng người hối hả, Diệp Vô Ưu thong thả dạo bước trên con phố trung tâm. Vốn vội vã rời nhà, chàng giờ đây hối hận vì cơn đói cồn cào đang hành hạ. Càng nghĩ càng thấy mình quá hấp tấp, chẳng mang theo vật gì bên mình, kể cả tiền bạc.
Bỗng một mùi hương thơm phức lan tỏa, đánh thức mọi giác quan của Diệp Vô Ưu. Đó là mùi thơm quyến rũ từ một quán rượu ven đường. Dù trong túi không một đồng xu dính túi, chàng vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn, bước thẳng vào trong.
“Xin dành cho thiếu gia.” Một nhân viên quán niềm nở cúi chào, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng trước vẻ ngoài mỹ lệ của Diệp Vô Ưu.
Ngay lập tức, mọi ánh nhìn trong quán đều đổ dồn về phía chàng. Vẻ đẹp thu hút, khác lạ ấy khiến ai nấy đều tò mò.
“Thiếu gia, hắn là nam nhân!” Diệp Vô Ưu cau mày, liếc nhìn người nhân viên với vẻ bực bội. Chàng đã quá quen với việc bị nhầm lẫn là nữ nhi, nhất là sau khi bị người nhà trêu chọc suốt ngày.
“Nam à?” Lời nói vừa dứt, cả quán rượu như nín thở, mọi người đều ngạc nhiên đến mức suýt nữa thì rớt cả mắt.
“Vô Lại Quần Phương Phổ”, một tác phẩm của tác giả Vô Danh, hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả một câu chuyện đầy màu sắc và hấp dẫn, xoay quanh nhân vật Diệp Vô Ưu với vẻ ngoài đặc biệt và những tình huống dở khóc dở cười. Hành trình của chàng tại Bách Hoa Thành sẽ ra sao? Liệu chàng sẽ gặp phải những thử thách gì và làm thế nào để vượt qua chúng? Tất cả sẽ được hé lộ trong “Vô Lại Quần Phương Phổ”.