Phương Dật Thiên, một đặc công với tài năng xuất chúng, đã quá mệt mỏi với cuộc sống đẫm máu trên chiến trường. Khao khát một cuộc sống bình yên, anh trở về đô thị phồn hoa, chọn cho mình công việc tưởng chừng như lặng lẽ – một vệ sĩ. Nhưng liệu cuộc sống mới có thực sự êm đềm như anh mong muốn? Bóng ma của quá khứ, những ký ức về chiến tranh, về “tình cừu và ái hận” liệu có buông tha anh? Liệu bản năng của một “Chiến Lang” từng khiến kẻ thù khiếp sợ có bị kìm nén hoàn toàn?
Trở về với cuộc sống đô thị, Phương Dật Thiên phải đối mặt với những thử thách hoàn toàn khác. Không còn tiếng súng, bom đạn, thay vào đó là những cạm bẫy, âm mưu chốn thị thành. Kỹ năng chiến đấu thượng thừa, kiến thức quân sự dày dạn liệu có đủ để anh vượt qua những khó khăn mới, bảo vệ những người anh cần bảo vệ? Giữa chốn phồn hoa đô hội, anh sẽ phải tìm lại chính mình, xác định lại con đường mình muốn đi, giữa những bóng hồng đa dạng, những cám dỗ và nguy hiểm luôn rình rập. Hành trình tìm kiếm bình yên của một chiến binh trở về từ địa ngục sẽ ra sao? Đón đọc “Đặc Công Thiếp Thân” của tác giả Lương Thất Thiểu để theo dõi những bước chân đầy chông gai nhưng cũng không kém phần hấp dẫn của Phương Dật Thiên.