Công chúa Yona, viên ngọc quý của vương quốc Kouka, sống trong nhung lụa, được bao bọc bởi tình yêu thương của phụ hoàng và sự quan tâm của người anh họ điển trai Soo-won. Cuộc sống của nàng tưởng chừng hoàn hảo với những bộ y phục lộng lẫy, mỹ phẩm thượng hạng và những món ngọt ngào nhất. Bên cạnh nàng luôn có Hak, người vệ sĩ trung thành, tuy đôi khi phiền phức nhưng luôn hết lòng bảo vệ. Mái tóc đỏ rực rỡ như ánh bình minh chính là điểm đặc biệt của Yona, một nét đẹp mà nàng vô cùng trân trọng. Tuy nhiên, tất cả những điều tốt đẹp ấy đã tan biến trong một đêm định mệnh. Soo-won, người mà Yona thầm thương trộm nhớ, đã ra tay sát hại phụ hoàng nàng để giành lấy ngai vàng. Thế giới của Yona sụp đổ, nàng buộc phải chạy trốn khỏi hoàng cung cùng Hak, bước vào cuộc sống lưu vong đầy chông gai.
Cuộc đào thoát khỏi hoàng cung không chỉ là một hành trình chạy trốn mà còn là hành trình trưởng thành của Yona. Từ một cô công chúa ngây thơ, yếu đuối, nàng dần trở nên mạnh mẽ, kiên cường cả về thể chất lẫn tinh thần. Nỗi đau mất cha, sự phản bội của người thân đã tôi luyện ý chí của Yona, thôi thúc nàng quyết tâm trả thù và gánh vác trọng trách với đất nước. Hành động cắt bỏ mái tóc đỏ yêu quý chính là biểu tượng cho sự chuyển mình mạnh mẽ này, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời nàng.
Trên hành trình gian nan đó, Yona và Hak đã tìm thấy những người bạn đồng hành đáng quý. Theo lời truyền thuyết, vị vua đầu tiên của Kouka, vua Hiryuu, cũng sở hữu mái tóc đỏ như Yona và được bốn vị tướng mang dòng máu rồng phò tá. Bốn vị tướng này, được biết đến với tên gọi Tứ Long, sở hữu những năng lực phi thường: Bạch Long với bàn tay rồng, Hoàng Long với khả năng tự lành, Lục Long với bàn chân rồng và Thanh Long với con mắt rồng. Dòng máu rồng được truyền qua nhiều thế hệ, chờ đợi sự xuất hiện của người kế vị vua Hiryuu. Mỗi thành viên Tứ Long đều mang trong mình một câu chuyện riêng, một quá khứ đầy những biến cố đã hình thành nên tính cách của họ. Việc gặp gỡ Yona và gia nhập vào hành trình của nàng không chỉ là định mệnh mà còn là cơ hội để họ tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình.
Ngoài Tứ Long, Yona còn có Yoon, một chàng trai thông minh, tài giỏi, được ví như “người mẹ” của cả nhóm. Dù không sở hữu sức mạnh đặc biệt nhưng Yoon luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy, hỗ trợ Yona và Hak bằng kiến thức và sự chu đáo của mình. Câu chuyện của Yoon cũng đầy cảm động, góp phần làm nên bức tranh đa dạng về số phận con người trong thời loạn lạc. Bên cạnh đó, Soo-won, vị vua trẻ với những toan tính khó lường, cũng là một nhân vật đáng chú ý, tạo nên những nút thắt mở bất ngờ cho câu chuyện. Hệ thống nhân vật phụ đa dạng, mỗi người một số phận, một tính cách riêng biệt, đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho “Đóa Hoa Bùng Cháy (Công Chúa Bình Minh)”. Tác phẩm của Kusanagi Mizuho không chỉ là một câu chuyện về trả thù mà còn là hành trình trưởng thành, khám phá bản thân và tình bạn, tình yêu, lòng trung thành giữa những con người trong thời cuộc đầy biến động. Đây thực sự là một bộ truyện tranh đáng đọc, hứa hẹn mang đến cho độc giả những trải nghiệm đầy cảm xúc.