Chu Sa Lan đưa chúng ta vào một cuộc hành trình khám phá huyền thoại gần như bị lãng quên: Giới giang hồ Đại Việt. Cuốn sách “Giặc Bắc” khắc họa chân dung những anh hùng dân tộc, những biểu tượng của lòng dũng cảm và kiêu hãnh Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử đầy biến động. Từ thời Hai Bà Trưng đứng lên chống lại ách đô hộ nhà Hán, đến cuộc chiến giành độc lập của Lý Bôn và Triệu Quang Phục chống nhà Lương, giới giang hồ Đại Việt luôn sát cánh cùng dân tộc, đổ mồ hôi, nước mắt và máu để bảo vệ và mở rộng bờ cõi. Chiến thắng Bạch Đằng lẫy lừng của Ngô Quyền, xóa bỏ một ngàn năm Bắc thuộc, cũng có sự đóng góp không nhỏ của những anh hùng vô danh này.
Kế thừa tinh thần bất khuất của tổ tiên, giới giang hồ Đại Việt cùng Lý Thường Kiệt, Tôn Đản và binh đội nhà Lý thực hiện một cuộc tấn công táo bạo chưa từng có: xâm lược và đánh bại quân Tàu ngay trên lãnh thổ của chúng. Cuộc hành quân thần tốc vượt biên giới, đánh tan quân địch và vây hãm thành Nam Ninh đã chứng minh sức mạnh và lòng quả cảm của quân dân Giao Chỉ trước kẻ thù phương Bắc.
Không chỉ bảo vệ đất nước, giới giang hồ Đại Việt còn lập nên đoàn Sát Đát, so tài kiếm thuật với đoàn Mông Cổ viễn chinh. Sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ vô danh này đã góp phần tạo nên chiến công hiển hách của Hưng Đạo Vương, hai lần đánh tan quân xâm lược Mông Nguyên, lưu danh muôn thuở trong sử sách và truyền thuyết dân gian. Họ cũng kề vai sát cánh cùng Bình Định Vương Lê Lợi trong cuộc kháng chiến trường kỳ hơn mười năm, giành lại độc lập cho đất nước sau hai thập kỷ bị đô hộ.
Ba trăm năm sau, dưới ngọn cờ thế thiên hành đạo của vua Quang Trung, giới giang hồ Đại Việt một lần nữa thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường. Chỉ trong thời gian ngắn, quân Tây Sơn cùng những anh hùng giang hồ đã đánh tan hai trăm ngàn quân Mãn Thanh, khiến kẻ thù khiếp sợ và nguyền rủa bất kỳ cuộc xâm lược nào tiếp theo. Nếu không phải vì sự ra đi đột ngột của anh hùng Tây Sơn, giấc mộng giành lại Lưỡng Quảng có lẽ đã thành hiện thực.
“Giặc Bắc” không chỉ là câu chuyện về lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn là lời tri ân sâu sắc đến những chiến sĩ vô danh, những anh hùng thầm lặng đã hy sinh tất cả cho Tổ quốc mà tên tuổi không được ghi lại trong sử sách. Tác giả Chu Sa Lan đã khéo léo tái hiện huyền thoại giang hồ Đại Việt, đưa người đọc vào cuộc hành trình đầy kịch tính và cảm xúc.
Câu chuyện bắt đầu trên con đường từ biên thùy Chiêm Việt đến Hoan Châu dưới cái nắng hè oi ả. Trong quán rượu ven đường, một vũ sĩ giang hồ bí ẩn xuất hiện, thu hút sự chú ý của mọi người bằng tài nghệ võ thuật siêu phàm. Đó là Tôn Nhật, cháu nội của Vô Hình Đao Tôn Nhật, người nổi danh với bảy mươi hai thức Vô Hình Đao kỳ bí. Màn biểu diễn múa đao điêu luyện của Tôn Nhật đã biến quán rượu nghèo nàn thành một võ đài, khiến mọi người trầm trồ thán phục. Câu chuyện hé lộ về danh tiếng và vị thế cao quý của dòng họ Tôn trong giới giang hồ. Nhưng tại Tam Đảo, một cuộc chạm trán định mệnh giữa Tôn Hoà, một nhân vật lừng lẫy khác của dòng họ Tôn, và một vị khách lạ bí ẩn đã diễn ra. Cuộc đối đầu nhanh chóng leo thang thành một trận chiến sinh tử, kết thúc bằng cái chết đầy tiếc nuối của Tôn Hoà. “Giặc Bắc” của Chu Sa Lan hứa hẹn sẽ là một cuốn sách đầy hấp dẫn, lôi cuốn người đọc vào những bí ẩn của giới giang hồ Đại Việt.