“Long Hổ Phong Vân” của tác giả Ôn Thụy An, một phần trong hệ liệt tiểu thuyết võ hiệp Bạch Y Phương Chấn Mi, hứa hẹn đưa độc giả vào một thế giới giang hồ đầy mê hoặc. Ôn Thụy An, một cây bút trẻ đầy triển vọng trong dòng văn học võ hiệp, được đánh giá cao với phong cách sáng tạo độc đáo, gợi nhắc đến những bậc thầy như Lương Vũ Sinh và Kim Dung. Ngòi bút linh hoạt và phong phú của ông đã nhanh chóng thu hút một lượng lớn độc giả yêu thích thể loại này.
Câu chuyện mở ra trong một buổi tiếp khách náo nhiệt, nơi hội tụ những nhân vật quyền quý và cao thủ võ lâm. Giữa không khí huyên náo, Thượng Bộ Vân, một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy khắp Trung Nguyên, xuất hiện cùng người bạn đồng hành bí ẩn trong bộ áo đen. Sự hiện diện của họ ngay lập tức khiến không khí trở nên căng thẳng, bởi lời đồn về một âm mưu đánh cắp bảo vật Huyết Hà Đồ đang lan truyền khắp nơi. Họ chính là những cao thủ được mời đến để bảo vệ báu vật khỏi sự nhòm ngó của kẻ gian.
Bên cạnh Thượng Bộ Vân là Hòe Bá Lạc Thiên Trì, thủ lĩnh Huyết Hà Đồ, cùng văn sĩ Trầm Thất Sơn và tổng sư trưởng Mã Xử Phụ, biệt danh “Trượng Nhị Kim Cương”, tạo thành một bức tường thành vững chắc bảo vệ Huyết Hà Đồ. Tuy nhiên, mối lo ngại về âm mưu đánh cắp vẫn hiện hữu, đặc biệt là khi có tin đồn Ngã Thị Thùy, một cao thủ khét tiếng, cũng đang nhăm nhe báu vật. Lạc Thiên Trì bày tỏ sự lo lắng về việc Huyết Hà Đồ có thể rơi vào tay kẻ xấu, ảnh hưởng đến danh tiếng của họ, thậm chí đề xuất dâng bảo vật cho Trường Tiếu Bang để tránh rắc rối. Thượng Bộ Vân, với bản lĩnh của một cao thủ, tỏ ra tự tin vào khả năng bảo vệ Huyết Hà Đồ, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ kẻ nào dám cả gan cướp đoạt.
Giữa lúc căng thẳng, tiếng mõ canh báo hiệu sự xuất hiện của một nhân vật mới. Không phải Ngã Thị Thùy như dự đoán, mà là Phương Chấn Mi, một tài tử Giang Nam, khiến mọi người bất ngờ. Ngay sau đó, bốn đao thủ bị thương nặng xuất hiện, báo hiệu một cuộc tấn công sắp xảy ra. Quách Ngạo Bạch, tự xưng là Ưng Sầu Nham Thất Trùng Sơn, lạnh lùng yêu cầu Lạc Thiên Trì giao nộp Huyết Hà Đồ và tự phế võ công. Cuộc chiến không thể tránh khỏi bùng nổ. Mã Xử Phụ với vũ khí Trượng Nhị Kim Cương lao vào tấn công Quách Ngạo Bạch nhưng nhanh chóng bị đánh bại. Một bóng đen bí ẩn xuất hiện, dễ dàng hạ gục hàng chục tiêu sư canh gác, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn.
“Long Hổ Phong Vân” hứa hẹn đưa độc giả vào một cuộc phiêu lưu võ hiệp đầy kịch tính, với những màn đấu võ mãn nhãn, những bí mật động trời dần được hé lộ, và những mưu đồ tranh giành quyền lực đầy gay cấn. Tác giả Ôn Thụy An khéo léo đan xen giữa tình tiết hấp dẫn và những pha hành động nghẹt thở, tạo nên một bức tranh võ hiệp sống động và đầy màu sắc.