“Viên Nguyệt Loan Đao” của Cổ Long, một tựa truyện võ hiệp đầy ma mị và bí ẩn, xoay quanh thanh đao cong vút tựa ánh trăng huyền hoặc. Liệu sức mạnh của nó có thể mang lại hạnh phúc, hay chỉ là ảo ảnh phù du trong thế giới giang hồ đầy cạm bẫy? Giữa những đêm mưa rơi tí tách trên mái hiên, âm thanh như tiếng thì thầm của tình nhân, như khúc nhạc trầm buồn của quá khứ, câu chuyện bắt đầu.
Dưới ánh trăng tròn rực rỡ hơn thường lệ, một bầu không khí kỳ ảo bao trùm vạn vật. Đêm trăng tròn, khoảnh khắc giao thoa giữa cõi thực và cõi mộng, khi những linh hồn và tinh linh thức tỉnh, vươn mình đón lấy nguồn năng lượng huyền diệu từ ánh trăng. Từ linh hoa, linh ngọc tinh khiết đến ma quỷ âm u chốn địa ngục, tất cả đều hướng về phía vầng trăng tròn, khao khát hấp thụ sức mạnh siêu nhiên.
Chúng ẩn mình dưới vỏ bọc con người, với vẻ ngoài hoàn hảo đến khó tin, lặng lẽ thực hiện những điều kỳ diệu vượt ngoài sức tưởng tượng. Hành động của chúng đan xen giữa kinh ngạc và cảm động, giữa sợ hãi và hạnh phúc, dẫn dắt người đọc vào một hành trình khám phá đầy bất ngờ. Chúng có thể cứu rỗi những linh hồn lạc lối khỏi vực thẳm tối tăm, cũng có thể đẩy con người từ đỉnh cao danh vọng xuống vực sâu tuyệt vọng. Chúng ban phát sự giàu sang, nhưng cũng có thể cướp đi tất cả, để lại đằng sau những mảnh vỡ của số phận.
Dù chưa một ai tận mắt chứng kiến chân dung thực sự của chúng, nhưng sự tồn tại của những sinh vật huyền bí này là điều không thể phủ nhận. “Viên Nguyệt Loan Đao” không chỉ là câu chuyện về một thanh đao huyền thoại, mà còn là bức tranh đa sắc về thế giới giang hồ đầy bí ẩn, nơi con người và những sinh vật huyền bí giao thoa, tạo nên những câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn, đậm chất cổ điển và huyền bí của Cổ Long. Hãy cùng bước vào thế giới kỳ ảo ấy, để khám phá những bí mật ẩn giấu dưới ánh trăng tròn và chiêm nghiệm về sức mạnh, hạnh phúc, và cả những cạm bẫy chốn giang hồ.