Lương Đà, bác sĩ 28 tuổi, tận hưởng cuộc sống độc thân an nhàn tại phòng khám nhỏ của mình. Công việc hàng ngày của anh xoay quanh việc khám chữa bệnh, pha trà và lướt internet. Dù luôn nở nụ cười thân thiện, ít ai biết Lương Đà âm thầm tuân thủ một nguyên tắc sống: “Đừng yêu anh, không có kết quả đâu.” Anh hài lòng với sự tự do và độc lập của mình. Thế nhưng, sự xuất hiện của Tưởng Hàn, chàng sinh viên 23 tuổi tràn đầy năng lượng, đã làm đảo lộn mọi thứ.
Tưởng Hàn, tự ví mình như một tia nắng mặt trời, đến phòng khám của Lương Đà để tiêm thuốc và trúng tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Quyết tâm chinh phục trái tim người bác sĩ có vẻ ngoài lạnh lùng, Tưởng Hàn dùng đủ mọi chiêu trò từ nhõng nhẽo đến ỉ ôi. Cậu nhận ra đằng sau vẻ ngoài thờ ơ, Lương Đà thực sự có tình cảm với mình nhưng lại cố chấp không thừa nhận. Tưởng Hàn thầm nghĩ: “Em đã hiểu vì sao người ta thường nói sẽ không bao giờ đánh thức được người giả vờ ngủ.” Còn Lương Đà thì khăng khăng: “Anh không giả vờ ngủ, anh ngủ thật đấy, tin không, anh còn ngáy khò khò nữa đấy!”
Liệu Tưởng Hàn, vị thần săn mồi trẻ tuổi, có thể phá vỡ lớp vỏ bọc kiên cố của Lương Đà? “Lương Đa Giả Vờ Ngủ” của tác giả Tần Tam Kiến là câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, hài hước xoay quanh cuộc rượt đuổi tình ái giữa hai chàng trai. Hành trình chinh phục của Tưởng Hàn không chỉ là câu chuyện về tình yêu mà còn là câu chuyện về sự trưởng thành. Lương Đà, từ một người theo chủ nghĩa độc thân tuyệt đối, dần mở lòng với tình yêu, học cách bày tỏ cảm xúc và trân trọng những người xung quanh. Còn Tưởng Hàn, qua những nỗ lực không ngừng nghỉ, cậu học được sự kiên trì và giá trị của tình yêu chân thành.
Bên cạnh câu chuyện tình yêu trung tâm, “Lương Đa Giả Vờ Ngủ” còn khắc họa cuộc sống thường nhật của Lương Đà, từ những tương tác thú vị với bệnh nhân đến những cuộc trò chuyện sôi nổi với người bạn thân Quản Tiêu. Tác phẩm hứa hẹn mang đến cho độc giả những giây phút thư giãn, những tiếng cười nhẹ nhàng và cả những suy ngẫm về tình yêu và cuộc sống.