“May Mắn Gặp Được Em” của tác giả Nghê Đa Hỉ là câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhưng cũng đầy những khoảnh khắc đắng cay, ức chế và xúc động. Câu chuyện xoay quanh Lương Tranh, một cô gái trẻ trung, năng động từ Giang Thành, trúng tuyển đại học tại Bắc Kinh. Trước khi nhập học, cô ở nhờ nhà bạn thân của mẹ, nơi cô gặp gỡ Chu Húc, con trai của người bạn đó. Chu Húc là hình mẫu “con nhà người ta” hoàn hảo: điển trai, học giỏi, du học sinh Anh Quốc, nhưng lại sở hữu tính cách lạnh lùng, ít nói và khó gần. Sự trái ngược hoàn toàn giữa Lương Tranh hoạt bát, líu lo và Chu Húc trầm lặng, kiệm lời tạo nên những tình huống dở khóc dở cười.
Chu Húc xem Lương Tranh là một phiền toái, luôn mong cô tránh xa cuộc sống của mình. Trong khi đó, Lương Tranh lại dần nảy sinh tình cảm với Chu Húc qua những lần gặp gỡ ngắn ngủi. Dù biết Chu Húc khó gần, cô vẫn không ngừng cố gắng gần gũi anh. Mỗi dịp cuối tuần, cô đều đến nhà Chu Húc ăn cơm cùng gia đình anh, bất chấp sự lạnh nhạt của anh. Tình cảm của cô lớn dần theo thời gian, nhưng cũng chính trong khoảng thời gian này, cô vô tình phát hiện ra những dòng nhật ký của Chu Húc, nơi anh bày tỏ sự chán ghét và phiền toái mà cô mang lại. Tổn thương sâu sắc, Lương Tranh quyết định rời xa Chu Húc, cắt đứt mọi liên lạc, không còn xuất hiện trước mặt anh nữa.
Sự vắng mặt của Lương Tranh khiến Chu Húc nhận ra tình cảm thực sự của mình. Anh bất ngờ nhận thấy cuộc sống thiếu vắng cô trở nên tẻ nhạt, vô vị. Anh bắt đầu nhớ nụ cười rạng rỡ, giọng nói líu lo của cô. Ghen tuông nổi lên khi thấy Lương Tranh đi cùng chàng trai khác, Chu Húc cuối cùng cũng không thể kìm nén tình cảm của mình. Anh tìm đến Lương Tranh, bày tỏ lòng mình và giải quyết những hiểu lầm trước đó. Cả hai chính thức trở thành một đôi, bắt đầu một mối tình ngọt ngào, lãng mạn.
Tuy nhiên, chuyện tình của họ không hề bằng phẳng. Chu Húc là người thừa kế của một gia tộc giàu có, anh phải đối mặt với áp lực từ gia đình khi lựa chọn Lương Tranh, một cô gái có xuất thân bình thường. Ông nội của anh tìm mọi cách chia rẽ họ, thậm chí gây khó dễ cho sự nghiệp riêng của Chu Húc. Không muốn anh phải khó xử, Lương Tranh đã chủ động chia tay, hy sinh tình yêu của mình.
Nhưng tình yêu đích thực luôn tìm được đường về. Chu Húc, với bản lĩnh và trách nhiệm của mình, đã kiên quyết bảo vệ tình yêu với Lương Tranh, vượt qua mọi sóng gió để đến được với cô. Cuối cùng, họ quay về bên nhau, hạnh phúc tiến tới hôn nhân, viết tiếp câu chuyện tình yêu đẹp như mơ. “May Mắn Gặp Được Em” là một câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp, với những tình tiết ngọt ngào xen lẫn chút đắng cay, khắc họa một tình yêu chân thành, mạnh mẽ, vượt qua mọi thử thách để có được hạnh phúc viên mãn. Đây chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích thể loại truyện ngôn tình hiện đại, sủng ngọt.