“Gió Lớn Có Chốn Về” của tác giả Ngữ Tiếu Lan San là một câu chuyện đam mỹ cổ đại, mang đến cho độc giả một thế giới tình yêu ngọt ngào, hài hước giữa bối cảnh hào môn thế gia và cung đình hầu tước. Truyện xoay quanh mối tình oan gia ngõ hẹp giữa Lương Thú, một vị vương gia dũng mãnh thiện chiến nhưng tính tình có phần ấu trĩ, và Liễu Huyền An, nhị công tử thế gia tài cao học rộng nhưng lại siêu lười biếng.
Liễu Huyền An, thiên tài y thuật của Bạch Hạc sơn trang, nổi tiếng với tính cách lười biếng đến mức thần thánh. Anh có thể nằm thì không ngồi, có thể ngồi thì không đứng, thậm chí có thể ngủ gật giữa đường và nằm xuống đánh một giấc bất kỳ lúc nào. Sự lười biếng của Liễu Huyền An trở thành giai thoại trong vùng, đến mức cha anh là Liễu trang chủ phải thường xuyên cầm gậy đuổi đánh. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài lười nhác ấy là một thiên tài thực sự. Liễu Huyền An sở hữu trí nhớ siêu phàm, chỉ cần đọc qua một lần là nhớ và có thể vận dụng kiến thức y thuật một cách xuất sắc.
Ban đầu, Liễu Huyền An được cử đi cùng Lương Thú để giúp muội muội từ chối hôn sự với vị vương gia nổi tiếng tàn bạo này. Nhưng trong hành trình đầy bất ngờ ấy, Liễu Huyền An dần khám phá ra con người thật của Lương Thú, một người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng rất ấm áp và chân thành. Tình cảm giữa hai người nảy nở một cách tự nhiên, vượt qua mọi định kiến và khác biệt. Lương Thú, bị cuốn hút bởi sự thông minh và tính cách độc đáo của Liễu Huyền An, đã dần phải lòng chàng công tử tài hoa này.
Không chỉ là câu chuyện tình yêu lãng mạn, “Gió Lớn Có Chốn Về” còn lồng ghép những yếu tố trinh thám, phá án và bài trừ tà giáo, tạo nên một bức tranh đa sắc màu và hấp dẫn. Với trí tuệ hơn người, Liễu Huyền An đã giúp dân chúng thoát khỏi dịch bệnh, đồng thời hỗ trợ Lương Thú vượt qua nhiều cửa ải khó khăn. Lương Thú, với tài cầm quân xuất chúng, đã dẹp yên loạn lạc, quét sạch tà giáo và cuối cùng, thành công rước mỹ nhân về dinh.
Câu chuyện tình yêu của Lương Thú và Liễu Huyền An không chỉ mang đến tiếng cười mà còn chứa đựng những khoảnh khắc cảm động, sâu lắng. Sự kết hợp giữa yếu tố hài hước và lãng mạn đã tạo nên một tác phẩm đáng đọc, hứa hẹn mang đến cho độc giả những giây phút thư giãn và thoải mái. “Gió Lớn Có Chốn Về” là một làn gió mới trong thể loại đam mỹ cổ đại, xứng đáng để bạn dành thời gian khám phá.