Thâm nhập vào thế giới thú nhân hoang dã và đầy bí ẩn trong “Thú Tùng Chi Đao” của Priest, một thiên truyện đam mỹ đầy mê hoặc với thể loại cường cường, hứa hẹn một câu chuyện tình 1×1 và cái kết HE viên mãn. Dài 100 chương chính truyện cùng một phiên ngoại đặc biệt, “Thú Tùng Chi Đao” đưa người đọc vào cuộc hành trình xoay quanh những cuộc chiến sinh tồn khốc liệt, những bữa tiệc thịt rượu thịnh soạn và cuộc đối đầu cam go với những loài quái thú hung hãn.
“Thú Tùng Chi Đao” không chỉ đơn thuần là một câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm mà còn là bức tranh sống động về tình người giữa thời loạn lạc. Tác giả Priest đã khéo léo xây dựng nên một thế giới thú nhân đầy màu sắc, nơi những bộ tộc tranh giành quyền lực, kẻ mạnh nắm quyền sinh sát, kẻ yếu chỉ có hai lựa chọn: chết hoặc làm nô lệ. Giữa vòng xoáy tranh đấu ấy, nổi bật lên hình ảnh Trường An, một á thú nhân với thể chất yếu ớt nhưng tinh thần kiên cường, cùng Hoa Nghi, một thú nhân sở hữu bộ lông trắng muốt độc nhất vô nhị trong suốt hơn ba thế kỷ. Họ cùng nhau đối mặt với những thử thách nghiệt ngã, chiến đấu để sinh tồn và khẳng định bản thân trong thế giới đầy man mác này.
Hành trình của Trường An và Hoa Nghi đan xen với những cuộc đối đầu đẫm máu, những âm mưu toan tính và cả những khoảnh khắc tình cảm sâu lắng. Tình bạn, tình yêu và trách nhiệm được khắc họa rõ nét qua từng trang sách, tạo nên một câu chuyện đầy xúc động và đáng suy ngẫm. Bên cạnh hai nhân vật chính, “Thú Tùng Chi Đao” còn gây ấn tượng mạnh mẽ với dàn nhân vật phụ đa dạng và cá tính như Lộ Đạt, vị tướng lĩnh tài ba nhưng mù quáng vì sắc đẹp, hay cặp đôi phụ Bắc Thích và Hải Lan với câu chuyện tình dang dở đầy tiếc nuối. Các nhân vật như Sách Lai Mộc và Thanh Lương cũng góp phần làm nên bức tranh toàn cảnh về thế giới thú nhân đầy phức tạp và cuốn hút.
Priest không chỉ thành công trong việc xây dựng cốt truyện hấp dẫn mà còn thể hiện tài năng miêu tả tinh tế. Từ những pha chiến đấu kịch tính, chiêu thức võ công được chau chuốt tỉ mỉ đến những cung bậc cảm xúc phức tạp của nhân vật, tất cả đều được thể hiện một cách sống động và chân thực. “Thú Tùng Chi Đao” mang đậm phong cách đặc trưng của Priest, hài hước xen lẫn những nỗi đau sâu kín, sảng khoái bên ngoài nhưng chất chứa nhiều xót thương bên trong. Tác phẩm không chỉ đơn thuần mang đến giải trí mà còn để lại những dư âm khó quên về số phận con người, về những lựa chọn và hậu quả, về sự đấu tranh giữa thiện và ác, giữa tham vọng và tình người. Mỗi nhân vật đều có số phận, suy nghĩ và lựa chọn riêng, không hoàn toàn thiện hay ác, tạo nên một bức tranh nhân sinh đa chiều và sâu sắc.
“Chân thần rơi xuống, luân thường mục nát, hỡi ơi thiên đạo, con người thành thú. Kẻ cầm đao gào thét…” Câu văn đầy ám ảnh này như một lời dẫn dắt, mở ra cánh cửa vào thế giới của “Thú Tùng Chi Đao”, nơi những bí ẩn đang chờ được khám phá, nơi những số phận đan xen và những cuộc chiến không ngừng nghỉ.