Giữa vòng xoáy âm mưu và tình yêu ngang trái, Lăng Tử Hạo lạc lối trong chính cuộc đời mình. Hắn đau khổ chứng kiến muội muội, Lăng Tử Nhan, và Dương Mạc Tuyền – người con gái hắn từng yêu – tay trong tay hạnh phúc, trong khi bản thân bị trói buộc với Vân La, người vợ đầy toan tính. Vân La, bằng sự xảo quyệt và mưu mô, đã từng bước đẩy Lăng Tử Hạo vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nàng khơi gợi lại những hiểu lầm trong quá khứ, về mối quan hệ giữa Dương Mạc Tuyền và Trương Hằng, về sự hy sinh của nàng để bảo vệ tình yêu của Lăng Tử Hạo. Nhưng đằng sau lớp vỏ bọc đó là một âm mưu thâm độc, khiến Lăng Tử Hạo hoang mang và day dứt.
Cuộc đối đầu giữa Lăng Tử Hạo và Vân La căng thẳng đến nghẹt thở. Nàng dùng mọi thủ đoạn, từ sự giả tạo đến lời thú nhận mang thai, để níu giữ hắn. Lăng Tử Hạo, giữa cơn giận dữ và sự tuyệt vọng, không thể thốt nên lời, chỉ biết đẩy nàng ra và bỏ đi. Hắn ân hận vì những sai lầm trong quá khứ, khi để lỡ cơ hội đến với Dương Mạc Tuyền, để rồi giờ đây phải chứng kiến hạnh phúc của nàng bên cạnh người khác. Càng cay đắng hơn khi hắn nhận ra, tất cả chỉ là một vở kịch do Vân La dàn dựng.
Trong khi đó, Lăng Tử Nhan và Dương Mạc Tuyền, sau bao sóng gió, cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc bên nhau. Họ rời khỏi gia tộc, bắt đầu một cuộc sống mới, mang theo lời chúc phúc của Lí Vi Tu và Tử Y. Chiếc diều cũ và bức thư ngắn ngủi với dòng chữ “Không hối hận, đừng nghĩ ngợi” như một lời khẳng định cho tình yêu kiên định của họ, cũng là lời tạm biệt quá khứ đầy đau thương. Bên bờ Thái Hồ lộng gió, họ cùng nhau ôn lại kỷ niệm, từ những lần gặp gỡ đầy hiểu lầm đến khi nhận ra tình cảm dành cho nhau.
Giữa khung cảnh lãng mạn, họ trao nhau lời yêu thương, hứa hẹn sẽ mãi mãi bên nhau, không phụ lòng những người đã giúp đỡ họ. Hạnh phúc của họ càng làm nổi bật sự cô đơn và tuyệt vọng của Lăng Tử Hạo. Liệu hắn có thể thoát khỏi vòng xoáy của thù hận và toan tính? Liệu hắn có thể tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong “Đại Thú Tân Nương” của tác giả Lạc Khuynh.