Lương quốc thịnh trị một thời dưới triều Sùng Đức, vị hoàng đế lừng lẫy với chiến công hiển hách và cuộc hôn nhân với nữ vương ngoại bang. Tuy nhiên, niềm vui viên mãn dường như chưa trọn vẹn khi Sùng Đức mãi chưa có hoàng tử nối dõi. Ông ngậm ngùi rút ra bài học xương máu: chớ nên cưới vợ quá cao quý, kẻo lỡ nàng không sinh được con trai thì cũng chẳng thể nạp phi. May mắn thay, trời cao vẫn thương xót ban cho đế hậu một nàng công chúa, tránh khỏi cảnh tuyệt tự. Hoàng hậu Đông Đức, vốn là nữ vương Thanh Hải Quốc, nơi nữ quyền làm chủ, vui mừng khôn xiết như thể chính mình vừa sinh được hoàng tử. Bà quyết tâm nuôi dạy con gái trở thành bậc anh tài, xứng đáng kế thừa cơ nghiệp. Tiền Nhiếp chính vương, công thần khai quốc một thời, mừng rỡ ban tặng công chúa cái tên “Duệ”, mang ý nghĩa thông tuệ, sắc bén.
Thế nhưng, công chúa An Bình lại nổi tiếng khắp kinh thành vì tính cách có phần… phóng khoáng. Đến khi Sùng Đức muốn chọn phò mã cho con gái, Thượng thư Lễ bộ đã lệ rơi đầy mặt khi lĩnh chỉ, khiến cả triều bàng hoàng. Thanh niên tài tuấn nghe tin, kẻ thì vội vã xin đi du học, người thì thoái thác thăm viếng người thân. Cuối cùng, chỉ còn lại hai ứng cử viên: con trai Thái phó Lưu Tự và con trai Đại học sĩ Tề Tốn Chi. Nhưng Lưu Tự đi được nửa đường đã bị cha mình lôi xềnh xệch quay về. Còn Tề Tốn Chi… lại mắc tật ở chân. Vậy là công cuộc chọn phò mã cho An Bình rơi vào ngõ cụt.
Danh tiếng của An Bình khiến hoàng đế đau đầu. Ông không dám tiết lộ ý định chọn phò mã cho con gái, sợ tổn thương lòng tự trọng của nàng. Hoàng hậu Đông Đức biết chuyện càng thêm phiền lòng, trách móc hoàng đế khiến ông càng thêm muộn phiền. Sau cùng, Sùng Đức quyết định phải tìm cách gả con gái đi, mong An Bình sớm sinh con nối dõi. Tuy nhiên, danh tiếng của nàng đã lan xa, khiến các gia đình quyền quý tìm đủ mọi cách tránh né.
Giữa lúc bế tắc, Tiền Nhiếp chính vương hiến kế cho hoàng đế: hãy noi gương Hoàng hậu, nhường quyền nhiếp chính cho công chúa. Sùng Đức nghe theo, ban chiếu chỉ lập An Bình làm Giám quốc. Các đại thần thở phào nhẹ nhõm, ngỡ rằng cơn ác mộng chọn phò mã đã qua, vội vã gọi con em mình quay về. Liệu An Bình sẽ cai trị đất nước ra sao? Và số phận hôn nhân của nàng rồi sẽ đi về đâu? Câu trả lời sẽ có trong “Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận” của tác giả Thiên Như Ngọc. Đây là phần tiền truyện của “Thất tiết là chuyện nhỏ, chết đói mới là chuyện lớn”, hứa hẹn mang đến những tình tiết hài hước, thú vị xoay quanh cuộc sống của nàng công chúa đặc biệt này.