Tiêu Như Thanh, một người phụ nữ hiện đại, bất ngờ xuyên không đến một thế giới xa lạ và nhập vào thân xác con gái út của Tiêu tướng quân. Với trí tuệ và kiến thức vượt bậc, nàng dốc lòng phò tá Sở Nghiệp Kỳ, đế vương Đông Việt, kiến tạo một đất nước phồn thịnh, quân đội hùng mạnh. Tưởng chừng hạnh phúc sẽ mỉm cười, nào ngờ nàng lại bị chính người bạn thân – Quách Tuệ Nguyệt, cũng là một người xuyên không – hãm hại. Quách Tuệ Nguyệt đem lòng yêu Sở Nghiệp Kỳ, ghen ghét Tiêu Như Thanh và dùng mưu kế chia rẽ tình cảm của họ. Sở Nghiệp Kỳ vốn đa nghi, tin lời vu khống, nhẫn tâm vứt bỏ Tiêu Như Thanh xuống vực sâu, mặc nàng thoi thóp trong suốt mười năm cho đến chết.
Nhưng số phận chưa buông tha Tiêu Như Thanh. Linh hồn nàng được tái sinh trong thân xác của An Ninh Hề, Nữ Hầu Nam Chiêu. Mang theo nỗi hận thù sâu sắc, nàng trở nên lạnh lùng, quyết tâm trả thù Sở Nghiệp Kỳ. Nàng bắt đầu xây dựng Nam Chiêu hùng mạnh, đặt mục tiêu ngăn chặn Sở Nghiệp Kỳ thống nhất thiên hạ. Tại đây, nàng gặp Tri Ngọc, nam sủng của Nữ Hầu tiền nhiệm. Tri Ngọc được Nữ Hầu cứu mạng và đưa vào cung, chàng có vẻ ngoài thanh tao thoát tục như trích tiên, ôn nhu dịu dàng.
Thực chất, Tri Ngọc không phải một nam sủng tầm thường. Chàng mang trên mình sao Đế Vương, xuất thân cao quý, là Lục công tử của Đông Việt, em trai của đương kim Đông Việt vương. Vì biến cố gia tộc mà phải lưu lạc tha phương, chàng gánh trên vai trọng trách phục hưng quốc gia. Ban đầu lạnh lùng ít nói, nhưng sau khi gặp Ninh Hề, Tri Ngọc dần thay đổi. Chàng bị thu hút bởi trí tuệ và bản lĩnh của nàng, sẵn sàng bảo vệ, phò tá nàng đoạt lấy giang sơn. Tri Ngọc nhận ra tình cảm của mình và quyết tâm theo đuổi Ninh Hề.
Câu chuyện xoay quanh cuộc tranh đoạt thiên hạ đầy mưu mô, hiểm nguy. Dù được tác giả ưu ái, cả hai nhân vật chính không hề hoàn hảo. Tiêu Như Thanh tài giỏi nhưng cũng có lúc mắc sai lầm, suýt mất mạng. Tri Ngọc dũng mãnh thiện chiến nhưng cũng có lúc bị thương nặng, khốn đốn. Tình yêu của họ nảy nở giữa những sóng gió, ngọt ngào nhưng cũng đầy thử thách. Ninh Hề mơ hồ về tình cảm của mình, khiến Tri Ngọc phải nỗ lực rất nhiều để chinh phục trái tim nàng. Những lời nói chân thành như “Nàng còn có ta”, “Có ta ở đây rồi” đã dần sưởi ấm trái tim đầy thù hận của Ninh Hề.
Kết thúc truyện tuy bất ngờ và có chút hụt hẫng với một lời hứa hẹn dang dở, nhưng cũng đủ để thấy được tình cảm sâu đậm của hai người. “Giang Sơn Tươi Đẹp” là một câu chuyện xuyên không, trùng sinh, tranh đấu quyền lực hấp dẫn, đan xen tình yêu ngọt ngào, sâu lắng. Một câu chuyện đáng đọc và cảm nhận.