Trần Thạch Mai, một cô gái hiện đại, bất ngờ xuyên không về quá khứ chỉ sau một cái hắt xì hơi. Cô tỉnh dậy trong thân xác của Trần Thức Mi, tổ tiên của mình, một vị phu nhân nổi tiếng với tài năng chế tạo hương liệu, người được hoàng đế ban tặng bảng hiệu “Hương Phấn Trạch”. Thế giới mới này đầy rẫy những bí mật và những mối quan hệ phức tạp khi Trần Thạch Mai phát hiện ra Trần Thức Mi không chỉ là một tài nữ mà còn là con riêng của Hoàng thái hậu, em gái Hoàng thượng và là vương phi của Tần Hạng Liên.
Cuộc sống hôn nhân của Trần Thức Mi không hề hạnh phúc. Tình yêu của nàng dành cho Tần Hạng Liên chỉ nhận lại sự lạnh nhạt. Không cam chịu số phận đã định sẵn, Trần Thạch Mai trong thân xác Trần Thức Mi quyết tâm thay đổi cuộc đời mình. Cô nhanh chóng nhận ra bản chất xấu xa của Tần Hạng Liên và quyết định ly hôn. Giữa lúc sóng gió, Bạch Xá, một đại hiệp giang hồ văn võ song toàn, xuất hiện. Anh không chỉ tinh thông võ nghệ, y thuật mà còn sở hữu một tư duy sắc bén.
Bạch Xá đang truy tìm chân tướng cái chết của bằng hữu và minh oan cho bản thân trong một vụ án liên quan đến bức tượng Phật ngọc, một kho báu vô giá. Số phận đưa đẩy Trần Thạch Mai và Bạch Xá gặp nhau, cùng nhau dấn thân vào hành trình đầy nguy hiểm, vừa phải đối mặt với những bí ẩn chốn triều đình, vừa phải vượt qua sóng gió giang hồ. Bạch Xá luôn ở bên cạnh, bảo vệ và che chở cho Trần Thạch Mai, khiến Tần Hạng Liên ghen tức đến đỏ mặt. Sự xuất chúng của Bạch Xá càng làm nổi bật sự kém cỏi của Tần Hạng Liên trên mọi phương diện.
Càng đi sâu vào cuộc điều tra, Trần Thạch Mai càng khám phá ra những bí mật động trời từ quá khứ của Trần Thức Mi và vụ án tượng Phật ngọc. Kẻ thù thực sự là ai? Mục đích của chúng là gì? Liệu Trần Thạch Mai có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực bên cạnh Bạch Xá? “Có Toà Hương Phấn Trạch” của tác giả Nhĩ Nhã, tác giả của cuốn “Đồn Đại Hại Chết Người Ta” nổi tiếng với văn phong độc đáo và câu văn sâu sắc, hứa hẹn một câu chuyện hấp dẫn, lôi cuốn người đọc vào một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính, lãng mạn và bí ẩn. Dù phần kết có phần vội vàng và gây đôi chút thất vọng, nhưng với lối dẫn dắt khéo léo cùng dàn nhân vật phụ ấn tượng, câu chuyện vẫn xứng đáng để bạn dành thời gian khám phá, đặc biệt nếu bạn yêu thích thể loại giang hồ kết hợp yếu tố trinh thám và ngôn tình. Sự mạnh mẽ, thông minh của nữ chính và sự hoàn hảo của nam chính chắc chắn sẽ làm hài lòng những độc giả khó tính nhất. Đây cũng là một lời khen ngợi dành cho công sức biên tập, giúp tác phẩm trở nên mượt mà và hấp dẫn hơn.