“Nhà Trọ Hoa Yêu” của tác giả Nhất Mai Đồng Tiền là câu chuyện huyền huyễn, hài hước xoay quanh Chước Tử, một hoa yêu thược dược 300 tuổi sống tại nhà trọ Đồng Phúc. Ước mơ giản dị của nàng là được “ăn sạch” vị thư sinh ngốc nghếch ngày ngày đến tưới cây lúc giữa trưa nắng gắt. Tuy nhiên, kế hoạch của nàng bị gián đoạn bởi những sự kiện kỳ lạ, dường như có kẻ đang âm mưu hãm hại.
Mọi chuyện bắt đầu khi lão chủ quán về quê, bán nhà trọ cho Thư Sinh – một người có vẻ ngoài lờ đờ, vụng về đúng như cái tên. Lo sợ Thư Sinh sẽ phá hủy nơi mình gắn bó, Chước Tử biến thành tiểu nhị để giám sát và bảo vệ Đồng Phúc. Cùng lúc đó, những hiện tượng bí ẩn liên tục xảy ra, đẩy Chước Tử vào nhiều tình huống nguy hiểm. May mắn thay, nàng được Cao Nhân, một nam thần vừa đẹp trai vừa tài giỏi, ra tay cứu giúp. Vẻ ngoài lôi cuốn của Cao Nhân khiến Chước Tử rung động, nhưng nàng vẫn không quên mục tiêu ban đầu là Thư Sinh. Tuy nhiên, khi chứng kiến Thư Sinh dễ dàng hóa giải nguy cơ từ một con heo tinh tinh yêu quái, Chước Tử bắt đầu nghi ngờ về thân phận thật sự của anh ta và dần nảy sinh tình cảm. Nàng bị giằng xé giữa Cao Nhân hoàn hảo và Thư Sinh ngốc nghếch, cho đến khi phát hiện ra một sự thật bất ngờ: cả hai đều là một người.
Thân phận thật sự của Thư Sinh chính là Đế Quân trên Thiên giới. Vì yêu thích hoa, ngài đã mang Chước Tử – một cây thược dược quý hiếm tràn đầy linh khí – về trời. Một hiểu lầm tai hại khi Chước Tử tắm ở Thiên Trì đã khiến Đế Quân mắc phải chứng bệnh kỳ lạ: chảy máu mũi mỗi khi nhìn thược dược quá lâu hoặc “có chuyện”. Chính Chước Tử là cây thược dược năm xưa, sau khi rời Thiên giới vì hiểu lầm đã rơi vào Thiên Động, đánh mất linh khí và ký ức. Đế Quân xuống trần gian tìm kiếm nàng, bắt đầu hành trình chinh phục lại trái tim người thương. Mối tình giữa Đế Quân thâm tình và Chước Tử ngốc nghếch, cứng đầu nhưng tốt bụng và giàu lòng trách nhiệm, trải qua nhiều ngọt ngào, lãng mạn xen lẫn những khoảnh khắc cảm động đến rơi nước mắt.
Bên cạnh câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính, “Nhà Trọ Hoa Yêu” còn khắc họa cuộc sống muôn màu muôn vẻ của các yêu quái cư trú tại nhà trọ Đồng Phúc. Mỗi khách trọ đều mang một câu chuyện riêng, được tác giả khéo léo lồng ghép vào mạch truyện chính và kể chi tiết hơn ở phần phụ lục. Tác phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố huyền huyễn, hài hước và lãng mạn, hứa hẹn mang đến cho độc giả những giây phút thư giãn, giải trí tuyệt vời.