“Gả Cho Viên Lãng” của tác giả Tả Trứ Ngoạn Đích là câu chuyện tình yêu độc đáo, bắt đầu từ một lời cầu hôn bất ngờ trong men say. Không phải tình yêu chín muồi theo thời gian hay tình huống “bác sĩ bảo cưới”, Dư Bội và Viên Lãng, hai người xa lạ, nên duyên vợ chồng chỉ sau vài tiếng gặp gỡ tại một buổi tiệc. Dư Bội, trong cơn say, đã mạnh dạn cầu hôn Viên Lãng, và anh, sau một thoáng suy nghĩ, đã đồng ý. Chỉ bằng một câu nói “tôi trân trọng anh”, Dư Bội đã chinh phục trái tim người đàn ông tưởng chừng như khó gần này.
Dư Bội là hiện thân của người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ và tự lập nhưng vẫn giữ được nét nữ tính. Trong công việc, cô quyết đoán và sắc sảo. Trong tình yêu, từ lời cầu hôn cho đến những màn trêu chọc đáng yêu dành cho Viên Lãng, cô luôn chủ động và tích cực. Dù sau này chịu ảnh hưởng từ tính cách trầm lặng của anh, cô vẫn giữ được sự lạc quan và hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân.
Viên Lãng, một đại tá Quân đội Đặc chủng, mang trong mình những vết thương lòng từ mối tình đơn phương với người bạn thân. Cuộc gặp gỡ với Dư Bội đã lặng lẽ thay đổi anh theo một cách mà không ai nhận ra, ngoại trừ chính cô. Với sự nhạy bén của mình, Dư Bội đã nhìn thấu những cảm xúc ẩn giấu sâu trong ánh mắt anh, và điều đó càng thôi thúc cô muốn ở bên cạnh, chăm sóc và sẻ chia với anh.
Hơn cả một xúc cảm nhất thời, đây là sự lựa chọn của cả hai người cho một cuộc sống mới. Viên Lãng, vốn quen với sự cô độc, giờ đây tìm thấy sự ấm áp và yêu thương từ người vợ của mình. Dư Bội, với sự thấu hiểu và chấp nhận, không đòi hỏi mà luôn mang đến những bất ngờ nho nhỏ, khiến cuộc sống của anh thêm màu sắc và hạnh phúc.
Hành trình tình yêu của họ không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Họ đối mặt với những thăng trầm, những bí mật từ quá khứ, nhưng tất cả đều không thể chia cắt tình yêu bền chặt họ dành cho nhau. Đối với Dư Bội, Viên Lãng là người đàn ông đặc biệt nhất, là người cô tin tưởng và yêu thương hết mực. Những lần cãi vã, giận hờn lại càng giúp họ hiểu nhau hơn. Thời gian nghỉ phép ít ỏi của Viên Lãng trở thành những khoảnh khắc quý giá, như một chuyến du lịch đến thiên đường, càng xa nhau lại càng thêm trân trọng những giây phút bên nhau.
Dù đã kết hôn từ lâu, họ vẫn giữ được ngọn lửa tình yêu nồng nàn như thuở ban đầu. Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày tân hôn đối với Viên Lãng và Dư Bội. Câu chuyện tình yêu của họ không hoàn hảo, nhưng chính sự không hoàn hảo đó lại tạo nên một bức tranh tình yêu đẹp đẽ và chân thực. Đọc “Gả Cho Viên Lãng”, bạn sẽ cảm nhận được một tình yêu sâu lắng, một mối quan hệ đặc biệt được xây dựng từ sự chân thành và thấu hiểu. Câu chuyện này chắc chắn sẽ khiến bạn phải thốt lên: “Nếu trên thế giới này có một Viên Lãng thứ hai không phải của Dư Bội, tôi cũng muốn được ‘Gả cho Viên Lãng’.”