“Cho Dù Là Khổng Tước Cũng Bị Vu Giáo Sư Ăn Sạch” của tác giả Thanh Đăng là câu chuyện tình yêu đầy bất ngờ và ngọt ngào xoay quanh Hứa Duy, một cô gái mạnh mẽ, kiêu hãnh tựa như khổng tước, và Vu Thế Châu, vị giáo sư vật lý trầm lặng, ấm áp như lá ngô đồng. Hứa Duy mang trong lòng mối tình đơn phương với Vạn Lệ Tước suốt nhiều năm, nhưng cuối cùng anh ta lại chọn một người khác. Trong cơn đau khổ và tuyệt vọng, cô vội vã kết hôn với Vu Thế Châu, người mà cô hiểu lầm là chồng của tình địch, với mục đích trả thù trong mối quan hệ tình cảm phức tạp này.
Tuy nhiên, Hứa Duy không hề biết rằng ngay từ đầu, Vu Thế Châu chưa bao giờ là một phần của mối tình tay tư đầy đau khổ ấy. Bởi người đàn ông mà anh yêu, từ đầu đến cuối, chỉ có mình cô. Âm thầm bên cạnh, lặng lẽ chăm sóc, anh dùng hành động để thể hiện tình cảm, nhưng Hứa Duy, dù thông minh, lại trở nên cố chấp và mù quáng trong mọi chuyện liên quan đến Vạn Lệ Tước. Cô khăng khăng tin rằng người mình yêu là Vạn Lệ Tước, nên từ chối tất cả sự chân thành của Vu Thế Châu, xem anh chỉ như một đồng minh trong kế hoạch trả thù.
Nửa năm sau hôn nhân, mối quan hệ của họ vẫn dậm chân tại chỗ, trở thành gánh nặng trong lòng cả hai. Tất cả những cảm xúc chất chứa cuối cùng cũng bùng nổ, cho đến một ngày, Vu Thế Châu không thể kiềm chế được nữa. Tình cảm vỡ òa, lý trí nhường chỗ cho cảm xúc. Trong men say và sự gần gũi về thể xác, mối quan hệ của họ bước sang một trang mới. Hóa ra, bấy lâu nay cô đã hiểu lầm anh. Khi cô đau khổ vì tình đơn phương, anh vẫn luôn ở phía sau, chờ đợi cơ hội được ôm cô vào lòng, dù phải chịu tổn thương vì những hành động của cô. Vị giáo sư nho nhã, với đôi bàn tay ấm áp và tấm lòng chân thành, đã mang đến cho cô một cuộc sống bình yên, biến cô thành nàng công chúa hạnh phúc nhất thế gian.
Hứa Duy xuất thân trong một gia đình giàu có, được nuông chiều từ nhỏ. Mười lăm tuổi, cô mồ côi cha mẹ, nhưng vẫn nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc từ gia đình, đặc biệt là bà ngoại. Dù trải qua biến cố, Hứa Duy vẫn giữ được tính cách tươi sáng, hoạt bát, tinh nghịch nhưng cũng rất nhạy cảm, luôn muốn làm hài lòng mọi người. Cô yêu Vạn Lệ Tước vì lời hứa sẽ luôn ở bên cạnh cô trong những khoảnh khắc cô đơn nhất, nhưng lời hứa ấy đã bị lãng quên. Khi bị bỏ rơi, Hứa Duy không khóc lóc, không làm ầm ĩ, cũng không cố tình phá hoại hạnh phúc của người khác. Cô chấp nhận rút lui, âm thầm chịu đựng nỗi đau. Có lẽ điều điên rồ nhất cô làm sau khi “thất tình” là đồng ý kết hôn với Vu Thế Châu.
Vu Thế Châu, xuất thân bình thường, không có gì đặc biệt để thu hút Hứa Duy. Anh chỉ là một chiếc lá ngô đồng lặng lẽ ngưỡng mộ ngôi sao sáng lấp lánh là cô từ xa, cho đến khi ngôi sao ấy bất ngờ rơi vào vòng tay anh. Anh kiên nhẫn tạo dựng không gian để cô hiểu được tình cảm của mình, nhưng cô lại quá ngốc nghếch, luôn khó hiểu và thách thức anh.
Câu chuyện tình yêu của họ phát triển nhanh chóng nhưng hợp lý, với nữ chính mạnh mẽ, rõ ràng, biết cân bằng trong các mối quan hệ, và nam chính nội tâm, trầm tĩnh bên ngoài nhưng lại sở hữu một bản chất thú vị, có phần bá đạo. Tác giả Thanh Đăng đã khéo léo xây dựng nên một câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc, xen lẫn những phân cảnh nóng bỏng, táo bạo nhưng không hề thô tục, góp phần làm nổi bật tình yêu mãnh liệt của Vu Thế Châu dành cho Hứa Duy. Bên cạnh đó, câu chuyện còn khắc họa rõ nét các nhân vật phụ, tạo nên một bức tranh tình cảm đa chiều, hấp dẫn. Dù cốt truyện tập trung vào khía cạnh tình cảm nóng bỏng, nhưng vẫn chứa đựng những thông điệp sâu sắc về tình yêu, sự hy sinh và lòng chung thủy.