Ngai vàng chưa bao giờ là thứ dễ dàng có được. Hầu hết các vị Hoàng đế đều phải trải qua vô vàn gian nan trắc trở, vận dụng mọi thủ đoạn mới có thể bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Thế nhưng, Sầm Duệ lại là một ngoại lệ. Được nuôi dạy như một nam nhân từ nhỏ, Sầm Duệ mang thân phận nam nhi cho đến khi trưởng thành và phát hiện ra một bí mật động trời: nàng chính là con gái của đương kim Hoàng thượng. Được đón về cung với thân phận Lục hoàng tử, Sầm Duệ trở thành một kẻ ăn chơi trác táng, nổi tiếng với những trò nghịch ngợm, quậy phá. Hoàn toàn trái ngược với hình tượng một vị hoàng tử mẫu mực, Sầm Duệ dường như không mảy may quan tâm đến ngai vàng, càng không mong muốn kế thừa nó.
Thế nhưng, số phận lại trớ trêu đưa đẩy Sầm Duệ lên ngôi vị chí tôn. Được Hoàng đế hết mực yêu thương, Sầm Duệ bất ngờ được truyền ngôi trước khi phụ hoàng băng hà. Dù không hề mong muốn, nàng vẫn phải gánh vác trọng trách trị vì đất nước. Để hỗ trợ tân đế còn quá trẻ, Hoàng đế đã chọn Phó Tránh làm phụ chính. Sự sắp đặt này lại vô tình đẩy Sầm Duệ vào tình thế dở khóc dở cười.
Phó Tránh, vị quan thanh liêm, chính trực, lại chính là “khắc tinh” của Sầm Duệ thời còn lưu lạc dân gian. Khi ấy, Sầm Duệ chỉ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ, còn Phó Tránh là vị quan nhỏ mới nhậm chức. Những lần gặp gỡ của họ đều kết thúc bằng việc Sầm Duệ bị Phó Tránh tống giam vào ngục. Nỗi sợ hãi Phó Tránh đã ăn sâu vào tâm trí Sầm Duệ, giống như chuột gặp mèo. Giờ đây, oan gia ngõ hẹp lại phải ngày ngày đối mặt, sớm tối chung đụng. Sầm Duệ, ngọn lửa hồng tinh nghịch, hồn nhiên, phải làm sao để chung sống với Phó Tránh, tảng băng lạnh lẽo, trầm tĩnh?
Đăng cơ khi chưa tròn mười lăm tuổi, Sầm Duệ non nớt, thiếu kinh nghiệm, gần như giao phó toàn bộ việc triều chính cho Phó Tránh. Từ một vị quan nhỏ, Phó Tránh nhanh chóng trở thành vị phụ chính quyền lực, nắm giữ vận mệnh của cả triều đình. Liệu Sầm Duệ có thể thích nghi với cuộc sống trong cung cấm đầy rẫy những âm mưu, toan tính? Mối quan hệ “oan gia” giữa nàng và Phó Tránh sẽ phát triển như thế nào? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong “Trẫm Không Muốn Sống Nữa” của tác giả Mặc Nhiên Hồi Thủ.