Một cơn lốc xuyên không bất ngờ đã đưa cả hoàng tộc từ một triều đại xa xôi đến thời hiện đại đầy náo nhiệt. Cuộc sống đảo lộn khiến cho gia đình hoàng gia phải thích nghi với những điều mới lạ, từ phụ hoàng đảm nhận vai trò quản gia, mẫu hậu trở nên mạnh mẽ và độc lập, cho đến vị thái tử vốn quen lối sống vương giả nay lại mang dáng dấp của một thiếu niên nổi loạn. Thậm chí, ngay cả vị quản gia cũng mang đến một hình ảnh đầy bất ngờ với phong thái ẻo lả.
Giữa những xáo trộn đó, công chúa Chúc Yểu lại tìm thấy niềm an ủi bên cạnh thái phó của mình. Người mà nàng thầm thương trộm nhớ nay lại trở thành bạn cùng bàn, cùng nàng vượt qua những thử thách của việc học tập. Từ những bài toán khó hiểu, Chúc Yểu luôn tìm đến thái phó với câu nói quen thuộc: “Thái phó ơi, ta không biết giải bài này.” Và câu trả lời nàng nhận được luôn là sự đảm bảo vững chắc: “Học xong rồi sẽ có thầy phụ trách tiếp tục giáo dục công chúa.”
Nhưng mối quan hệ giữa họ dường như không chỉ dừng lại ở mức thầy trò. Những lời đồn thổi bắt đầu lan truyền trong trường học về sự quan tâm đặc biệt mà Nguyên Trạch, nam thần lạnh lùng, cao ngạo, dành cho Chúc Yểu. Người mà ngay cả hoa khôi của trường cũng không thể thu hút sự chú ý, nay lại cúi đầu buộc dây giày cho nàng. Bí mật càng được hé lộ khi ai đó tình cờ phát hiện ra cái tên đáng yêu mà Nguyên Trạch lưu trong điện thoại cho Chúc Yểu: “Tiểu công chúa”. Liệu đằng sau vẻ ngoài nghiêm túc của vị thái phó, ẩn chứa tình cảm sâu đậm nào dành cho cô công chúa nhỏ?
Hành trình thích nghi với cuộc sống hiện đại của gia đình hoàng tộc, cùng với câu chuyện tình yêu chớm nở giữa công chúa Chúc Yểu và thái phó Nguyên Trạch sẽ được hé lộ trong “Công Chúa Ngoan Một Chút!” của tác giả Matcha Cookie (Mạt Trà Khúc Kỳ). Hãy cùng đón đọc để khám phá những tình huống dở khóc dở cười, những rung động ngọt ngào và những bí mật thú vị đang chờ đợi bạn.