“Dùng Cả Đời Để Quên” của Diệp Tử là câu chuyện tình yêu xuyên suốt hai kiếp người, đầy day dứt và lãng mạn. Kiếp trước, giữa thời đại loạn lạc, Đận Chân mang trong mình trọng trách với thiên hạ. Dù mưu kế tài ba, vận mệnh đã an bài anh trở thành vua, nhưng trái tim lại trao gửi cho một người con gái – Niên Phi. Tình yêu ấy trở thành một nghịch lý giữa giang sơn và mỹ nhân, để lại trong lòng cả hai nỗi đau khôn nguôi và sự chia ly đầy tiếc nuối. Nàng gánh chịu tổn thương sâu sắc vì những biến cố khó lường liên quan đến thân phận của người mình yêu. Dù yêu thương sâu đậm, họ vẫn không thể ở bên nhau, sống trong dằn vặt và nhớ nhung.
Kiếp này, Đận Chân trở lại là Yên Chân, với mục đích duy nhất là tìm lại người con gái năm xưa, bù đắp những mất mát mà nàng đã phải chịu đựng. Còn Niên Phi, giờ đây là một người phụ nữ hiện đại, xinh đẹp, thành đạt và ấm áp. Nàng trân trọng gia đình, bạn bè và cuộc sống bình yên của mình, dường như đã quên đi những đau thương của kiếp trước. Liệu họ có nhận ra nhau giữa dòng đời tấp nập? Liệu tình yêu từ kiếp trước có đủ sức mạnh để kéo họ lại gần, hay tất cả chỉ là sự sắp đặt của định mệnh, một vòng luân hồi của yêu thương và mất mát?
“Dùng Cả Đời Để Quên” hứa hẹn là một câu chuyện tình yêu cảm động, đan xen giữa những đau thương của quá khứ và hy vọng của hiện tại. Tác phẩm do Đỗ Mai Dung dịch, NXB Văn học ấn hành và Công ty Văn Việt phát hành vào ngày 30/6/2013, với sự đóng góp của đội ngũ dịch và chỉnh sửa gồm Hana Lee, Isabella Phạm, Tuyết Minh, Thùy Linh Vũ, Điều Thuyền, Thùy Trang, biên tập bởi Hoài Thương, ebook do Tiểu Lãnh thực hiện và nguồn từ Hội Chăm Chỉ Làm eBook Free. Cuốn sách có bìa được chụp bởi Minh Tâm Dương, chắc chắn sẽ là một lựa chọn thú vị cho những ai yêu thích thể loại ngôn tình lãng mạn mang đậm màu sắc văn học phương Đông.