“Họa Quốc” của Thập Tứ Khuyết là một thiên tình sử cổ đại đầy mê hoặc, lấy bối cảnh bốn quốc gia Yên, Bích, Nghi, Trình, mỗi quốc gia nắm giữ một phương quyền lực riêng. Câu chuyện xoay quanh Trầm Ngư, con gái một vị quan trong Bích quốc, một cô gái tinh tế và hiền dịu, vốn ngưỡng mộ Cơ Anh, con trai của gia tộc Cơ quyền thế. Tuy nhiên, hôn ước giữa hai gia tộc bị hoàng đế Chiêu Doãn ngăn cản, mở ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời nàng.
Vì trách nhiệm với gia tộc, Trầm Ngư bước chân vào cung cấm. Nhưng thay vì chấp nhận số phận trở thành một phi tần, nàng quyết tâm dùng trí tuệ của mình để trở thành mưu sĩ cho Chiêu Doãn. Với sự thông minh và sắc sảo, Trầm Ngư dần khẳng định vị trí của mình trong triều đình, tham gia vào những âm mưu và toan tính chính trị đầy cam go.
Chuyến đi sứ đến Trình quốc không chỉ là dịp để Trầm Ngư hoàn thành nhiệm vụ chúc thọ quốc vương mà còn là cơ hội để nàng thực hiện nhiệm vụ tình báo quan trọng. Từ đây, số phận của nàng và cả bốn quốc gia bắt đầu bước sang một trang mới. Từng bước, từng bước, Trầm Ngư viết nên câu chuyện của chính mình, một câu chuyện về sự trưởng thành, về trí tuệ và quyền lực.
Từ một cô gái ngây thơ, Trầm Ngư từng bước trở thành một hoàng hậu quyền lực, từ một người phụ nữ yếu đuối trở thành nữ thần trong triều đình. “Họa Quốc” không chỉ là một câu chuyện tình yêu lãng mạn mà còn là bức tranh toàn cảnh về cuộc tranh đấu quyền lực đầy khốc liệt, nơi tình yêu và thù hận, trung thành và phản bội đan xen vào nhau. Tác phẩm hứa hẹn mang đến cho độc giả những giây phút trải nghiệm đầy lôi cuốn và hấp dẫn với cốt truyện được xây dựng công phu cùng văn phong tinh tế của Thập Tứ Khuyết. Hãy cùng đắm chìm vào thế giới cổ đại đầy màu sắc của “Họa Quốc” và chứng kiến hành trình đầy biến động của Trầm Ngư.