Sau thành công của chín thiên đầu tiên thuộc bộ sách “Hoàng Đế Nội Kinh”, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự đón nhận nhiệt tình từ quý độc giả. Sự ủng hộ này chính là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực và giới thiệu đến bạn đọc chín thiên tiếp theo (Quyển 2, từ thiên 10 đến thiên 18). Ở lần tái bản này, chúng tôi đã thay đổi kích thước sách thành khổ A4 nhằm mang lại sự tiện lợi trong việc đọc và tra cứu. Bên cạnh đó, bìa sách cũng được nâng cấp với chất liệu da mạ vàng, phản ánh giá trị tinh thần to lớn mà cuốn sách mang lại.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình biên soạn. Do nguyên tác được viết trước năm 1975, một số thuật ngữ và cách giải thích có thể gây khó hiểu cho độc giả hiện đại. Vì vậy, chúng tôi đã thực hiện một số điều chỉnh nhỏ về ngôn ngữ để phù hợp hơn với bạn đọc ngày nay, đồng thời vẫn giữ nguyên tinh thần và ý nghĩa mà sư phụ chúng tôi muốn truyền đạt. Chúng tôi hiểu rằng trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi những thiếu sót, và rất mong nhận được sự góp ý chân thành từ quý độc giả và các nhà nghiên cứu để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau.
Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả mọi người, đặc biệt là các nhà hảo tâm đã hỗ trợ chúng tôi trên mọi phương diện. Chúc quý độc giả luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Thay mặt toàn thể học viên, môn đồ, và nhóm biên dịch, bình giải cuốn sách “Hoàng Đế Nội Kinh”, chúng tôi xin thành kính tưởng niệm và tri ân giác linh Ân sư Thích Minh Thiền, người đã truyền dạy những kiến thức vô giá này. Nguyện cầu ngài tiếp tục gia hộ cho những hạt giống tri thức được gieo trồng và phát triển khắp nơi, để tâm nguyện của chúng tôi có thể hoàn thành viên mãn.
Mùa thu năm Bính Thân, 2016
Chơn Nguyên
Cẩn bút
Nội dung quyển 2 mở đầu với thiên “Ngũ Tạng Sanh Thành”. “Sanh” chỉ sự khởi đầu, thuộc về nhân; “Thành” chỉ kết quả đã hiện hữu, thuộc về quả. Vạn vật khi mới hình thành đều bắt nguồn từ khí dương, từ hư vô, thuộc về khí. Khi đã thành hình, kết thành hữu hình, thành chất, thành tướng, thì thuộc về âm. Vì lẽ đó, khi cấu thành tạng phủ trong cơ thể con người, sự biểu hiện ra bên ngoài cũng có hai hệ thống khác nhau: khí sắc và mạch lạc, giúp chúng ta quan sát và thấu hiểu được sự biến đổi của tạng phủ bên trong. Thiên này tập trung phân tích về sắc và mạch, do đó có tên là “Ngũ Tạng Sanh Thành”.
Cuộc sống con người chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như thọ bẩm, khí hậu, hoàn cảnh, ăn uống, sinh hoạt và tâm tư. Sự khổ vui trong cuộc sống phụ thuộc vào sự thông đạt hay không thông đạt những yếu tố này. Toàn bộ thiên này xoay quanh con người, xác thân, ăn uống, sinh hoạt, bệnh tật, sắc, mạch và sự sống chết, nối tiếp nội dung của thiên trước, đồng thời mở ra một góc nhìn tổng quan cho các thiên sau.
Trong thời đại hiện nay, khi con người bị cuốn vào vòng xoáy vật chất, việc giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt để nhìn nhận, đánh giá mọi việc trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Ngay cả những thầy thuốc, nhà tu hành, thiền sư cũng khó có thể giữ vững được sự định tĩnh giữa dòng đời biến động. Việc thấu hiểu bản thân, về cơ thể, ăn uống và sinh hoạt của chính mình là điều vô cùng quan trọng. Một tinh thần thoát tục trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay khác xa với tinh thần thoát tục của những thế hệ trước kia. Tìm hiểu về con người chính là tìm hiểu về chính mình. Tìm hiểu về ăn uống, sinh hoạt chính là tìm hiểu về những nguyên nhân khiến con người bế tắc trong cuộc sống hiện đại. Thiên này sẽ giúp bạn đọc tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi về chính mình và cuộc sống.
Đoạn đầu tiên của thiên này trình bày về sự tương quan giữa các tạng phủ và các bộ phận bên ngoài cơ thể. Tạng tim liên kết với mạch máu, khí sắc thể hiện ra bên ngoài là sắc mặt, và tạng thận giữ vai trò cân bằng cho tim. Tạng phổi liên kết với da, sự vinh nhuận biểu hiện ra bên ngoài là lông, và tạng tim giữ vai trò cân bằng cho phổi. Tạng gan liên kết với gân, sự vinh nhuận biểu hiện ra bên ngoài là móng, và tạng phổi giữ vai trò cân bằng cho gan. Tạng tỳ liên kết với bắp thịt, sự vinh nhuận biểu hiện ra bên ngoài là môi, và tạng gan giữ vai trò cân bằng cho tỳ. Tạng thận liên kết với xương, sự vinh nhuận biểu hiện ra bên ngoài là tóc, và tạng tỳ giữ vai trò cân bằng cho thận. Việc tìm hiểu mối quan hệ tương hỗ này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự vận hành của cơ thể và cách thức duy trì sự cân bằng trong ngũ tạng.