Hạ Bình, một cái tên khiến người ta vừa nghe đã nghiến răng nghiến lợi. Hắn vô sỉ, cướp đoạt bí tịch, đan dược, thậm chí cả hôn thê của người khác, hành động ngang ngược không kiêng dè bất cứ ai. “Cặn bã”, “tàn độc”, “vô liêm sỉ” là những mỹ từ mà người đời dành tặng cho hắn. Từ cướp kẹo của trẻ con đến chèn ép thiên tài các đại gia tộc, dường như không việc ác nào Hạ Bình không dám làm. Hắn gieo rắc tai ương khắp nơi, khiến lòng người đều chất chứa căm hờn, oán giận.
Thế nhưng, giữa muôn trùng thù hận ấy, Hạ Bình vẫn thản nhiên, thậm chí còn tỏ ra hớn hở. Bởi vì mỗi một tia căm phẫn, mỗi một lời nguyền rủa đều là năng lượng tinh khiết giúp hắn kích hoạt Hệ thống Siêu Cấp Thù Hận. Hệ thống này chính là bí mật đằng sau sức mạnh ngày càng tăng tiến của Hạ Bình. Nó cho phép hắn chuyển hóa thù hận thành đan dược, bí tịch, công pháp vô thượng, biến những lời nguyền rủa thành bàn đạp trên con đường tu tiên đầy chông gai.
Hành trình của Hạ Bình không phải là hành trình chinh phục thiên hạ bằng chính nghĩa, mà là hành trình thu thập thù hận, biến oán hờn thành sức mạnh. Hắn bá đạo, ngạo nghễ, nhưng không sa đà vào nữ sắc. Dù gặp gỡ vô số hồng nhan tri kỷ trên con đường tu tiên, nhưng Hạ Bình chưa từng để tình cảm lấn át lý trí. Hắn luôn duy trì sự tỉnh táo, ẩn giấu thực lực thật sự, khiến đối thủ lầm tưởng hắn là con mồi yếu đuối, rồi bất ngờ tung đòn chí mạng, thể hiện bản chất “giả heo ăn thịt khủng long” một cách hoàn hảo. Một kẻ bị cả thế gian nguyền rủa, liệu có thể trở thành Thần Cấp Đại Ma Đầu? Câu trả lời nằm trong tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lạp Mỗ. Hãy cùng theo dõi hành trình đầy sóng gió và hấp dẫn của Hạ Bình!