Sáu năm yêu thương, Nhiên Nhiên đã dành trọn trái tim cho Nghiêm, người đàn ông cô hết mực tin tưởng và ủng hộ. Cô luôn ở bên anh những lúc khó khăn, âm thầm giúp đỡ anh gây dựng sự nghiệp. Nhưng tình yêu ấy lại nhận về một kết cục đau đớn. Thiệp cưới của Nghiêm gửi đến, cô dâu không phải Nhiên Nhiên mà là chị gái sinh đôi của cô. Nghiêm lạnh lùng tuyên bố tất cả chỉ là sự nhầm lẫn, anh yêu chị cô chứ không phải Nhiên Nhiên. Anh còn buông lời cay đắng, cho rằng cô đến với anh chỉ vì tiền, đổ lỗi cho cô về mối quan hệ rạn nứt giữa anh và mẹ, thậm chí còn vu oan cô hại chị mình sảy thai. Bị oan ức và tuyệt vọng, Nhiên Nhiên phải đối mặt với cú sốc tinh thần cùng sự truy đuổi đáng sợ của những kẻ lạ mặt. Dù may mắn thoát khỏi nguy hiểm nhưng cô không có bằng chứng để tố cáo. Oán hận chất chồng, Nhiên Nhiên căm phẫn người đàn ông từng thề non hẹn biển. Đỉnh điểm của bi kịch là đêm mưa định mệnh ấy, Nghiêm đã tự tay lái xe đâm chết Nhiên Nhiên để trả thù cho đứa con anh tưởng mình đã mất. Nhưng anh nào hay biết, đứa bé ấy không phải con anh, và người từng cứu anh khỏi đám cháy năm xưa chính là Nhiên Nhiên, người con gái anh vừa nhẫn tâm sát hại. Cái chết oan nghiệt của Nhiên Nhiên để lại bao nhiêu uẩn khúc và sự thật bị chôn vùi.
“Sợ Yêu” của Hường Nguyễn không chỉ dừng lại ở bi kịch tình yêu đầy nước mắt. Câu chuyện còn hé lộ một cuộc sống khác, một hạnh phúc viên mãn thuộc về Mạc Quân Thần – một người đàn ông thành đạt, yêu vợ thương con. Qua những chia sẻ dí dỏm trong một buổi phỏng vấn, chân dung Mạc Quân Thần hiện lên đầy cuốn hút. Anh hài lòng với cuộc sống hiện tại, tự hào về người vợ xinh đẹp, con ngoan ngoãn và bản thân – một trụ cột gia đình tài giỏi. Tình yêu anh dành cho vợ không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn qua những hành động nhỏ nhặt, những cử chỉ quan tâm ngọt ngào. Anh thừa nhận mình chỉ muốn ôm vợ mọi lúc mọi nơi, dù đã hôn nhau “mấy chục lần” mỗi ngày nhưng vẫn chưa bao giờ là đủ. Sự lạnh lùng, tàn nhẫn trong quá khứ đã được thay thế bằng sự dịu dàng, ấm áp chỉ dành riêng cho người vợ yêu dấu. Đoạn hội thoại cuối buổi phỏng vấn càng làm nổi bật tình yêu nồng nàn của Mạc Quân Thần: “Trác Nhiên ơi, em thôi đắp đít đi, anh hết lời rồi này. Cởi áo ra và đi ngủ đi.” – một câu nói vừa hài hước vừa thể hiện sự thân mật, gần gũi. Liệu Mạc Quân Thần có liên quan gì đến Nhiên Nhiên? Liệu hạnh phúc của anh có phải được xây dựng trên nỗi đau của cô? “Sợ Yêu” hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả những bất ngờ và những giây phút lắng đọng, cùng khám phá bí mật đằng sau những số phận tưởng chừng như không liên quan.