Cuốn tiểu thuyết “Hải Đảo Xa Xôi” của tác giả Hải Hồ là một bức tranh thủy mặc dịu dàng về cuộc sống bình yên, thấm đẫm tình cảm gia đình nơi miền quê xa xôi. Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính: một cụ bà nhân hậu và cô cháu gái nhỏ xinh xắn. Trong khoảng thời gian mẹ đi chợ, thế giới của cô bé chỉ gói gọn trong ngôi nhà ấm cúng và tình yêu thương vô bờ bến của bà. Từng chi tiết nhỏ nhặt, từ nếp gấp trên chiếc áo, góc nhìn ngây thơ về những vật dụng quen thuộc cho đến những câu chuyện “ngày xưa” bà kể, đều được tác giả Hải Hồ khắc họa tinh tế, khơi gợi trí tưởng tượng phong phú cho người đọc.
Không gian truyện được bao phủ bởi vẻ đẹp dịu dàng của những buổi sớm mai se lạnh đầu thu, hòa quyện với hơi ấm tình thân, tạo nên một bầu không khí êm đềm, sâu lắng và tràn ngập yêu thương. Tác giả tài tình dẫn dắt người đọc bước vào thế giới nội tâm của hai bà cháu, cùng cảm nhận từng nhịp sống chậm rãi, bình dị mà thấm đượm hạnh phúc.
Bỗng một ngày, cô bé nhận được món quà bí ẩn từ người cha đang làm việc trên một hòn đảo xa xôi. Món quà ấy như một cánh cửa mở ra khát khao khám phá, một hành trình tưởng tượng đầy ấn tượng về vùng đất xa lạ nơi cha đang sống. Sự chờ đợi, niềm mong mỏi được gặp cha đã thổi hồn vào câu chuyện, vẽ nên một bức tranh cuộc sống vừa tươi đẹp, mong manh lại vừa ấm áp, chan chứa tình yêu thương.
“Hải Đảo Xa Xôi” là một tác phẩm nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, dành cho những tâm hồn yêu thích sự tĩnh lặng và vẻ đẹp của cuộc sống giản dị. Nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn sách để thư giãn, để lấp đầy tâm hồn bằng những rung cảm tinh tế và nuôi dưỡng tình yêu với văn chương, thì đây chính là một lựa chọn hoàn hảo.