Tô Hoài, tên khai sinh Nguyễn Sen, là một trong những cây bút văn học lớn của Việt Nam, ghi dấu ấn sâu đậm với những tác phẩm kinh điển dành cho cả thiếu nhi và người lớn. Ông được biết đến rộng rãi qua những trang viết sống động, giàu chất thơ, phản ánh chân thực cuộc sống và con người Việt Nam. Sự nghiệp sáng tác đồ sộ của ông trải dài hơn sáu thập kỷ, bao gồm hơn 100 tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ truyện ngắn, truyện dài, hồi ký cho đến kịch bản phim. Những tác phẩm thiếu nhi của ông đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia, được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới, mang đến cho bạn đọc nhỏ tuổi khắp nơi những câu chuyện thú vị và ý nghĩa. Công lao đóng góp to lớn của ông cho nền văn học nước nhà đã được ghi nhận bằng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật Đợt 1 (1996).
Sinh ra và lớn lên tại làng Nghĩa Đô, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội), trong một gia đình thợ thủ công, Tô Hoài đã chắt lọc tinh hoa từ chính cuộc sống bình dị, gần gũi để nuôi dưỡng tâm hồn và ngòi bút của mình. Bút danh Tô Hoài cũng chính là sự kết hợp đầy ý nghĩa giữa hai địa danh gắn liền với tuổi thơ và quê hương ông: sông Tô Lịch và phủ Hoài Đức.
“Tuyển Tập Tô Hoài” là một cánh cửa mở ra thế giới văn chương phong phú và đa dạng của nhà văn tài năng này. Bộ sách tập hợp nhiều tác phẩm tiêu biểu, trải dài qua các giai đoạn sáng tác của ông, từ những câu chuyện thiếu nhi đầy màu sắc như “Dế Mèn phiêu lưu ký” đến những tác phẩm hiện thực sâu sắc như “Vợ chồng A Phủ”, “Nhà nghèo”… Đọc Tô Hoài, độc giả sẽ được đắm mình trong những câu chuyện kể hấp dẫn, được gặp gỡ những nhân vật sống động, và hơn hết, được cảm nhận sâu sắc tình yêu quê hương đất nước, tình người ấm áp được gửi gắm qua từng trang viết. Đây thực sự là một bộ sách không thể thiếu đối với những ai yêu mến văn học Việt Nam và muốn khám phá tài năng của một trong những nhà văn lớn của đất nước. Tô Hoài đã rời xa chúng ta vào ngày 6 tháng 7 năm 2014, hưởng thọ 94 tuổi, nhưng những tác phẩm của ông vẫn sống mãi trong lòng độc giả.