Ẩn mình trong một góc yên bình của phố Kamakura là tiệm sách cũ Biblia, nơi lưu giữ những câu chuyện và sợi dây kết nối được cất giữ trên những trang sách đã lỗi thời cùng thời gian. Nơi đây, dưới sự quản lý của một cặp vợ chồng trẻ, những cuốn sách cũ tưởng chừng như đã bị lãng quên lại được thổi hồn và kể lại những câu chuyện bí ẩn của riêng mình.
Cô chủ tiệm, Shinokawa Shioriko, một người phụ nữ xinh đẹp với vẻ ngoài kín đáo, trái ngược hoàn toàn với hình dung của mọi người về một người chủ tiệm sách cũ. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài ấy là một kiến thức sâu rộng và niềm đam mê vô tận với sách. Cô có khả năng giải mã những bí ẩn ẩn giấu bên trong từng trang sách, như thể cô đã chứng kiến tất cả. Bên cạnh Shioriko là chồng cô, Gora Daisuke, người từng mắc chứng không đọc được sách do một biến cố trong quá khứ, nhưng lại tràn đầy tình yêu với văn học. Và cô con gái nhỏ sáu tuổi, Tobirako, giống mẹ như hai giọt nước, cũng chia sẻ niềm đam mê đọc sách.
Tập 8 của series “Tobirako Và Những Vị Khách Kỳ Lạ” tiếp tục câu chuyện về những cuốn sách cũ và những bí mật xoay quanh chúng. Một bóng tối âm u đang lan tỏa đến Tiệm sách cũ Biblia. Một nhà buôn đồ cổ bí ẩn xuất hiện, mang đến một giao dịch liên quan đến bản in cuối cùng của “Để tự dùng” của Dazai Osamu, rồi biến mất, để lại một cuốn sách cũ khác của Shakespeare, chứa đựng vô vàn bí ẩn. Shioriko và Daisuke dần rơi vào một cái bẫy tinh vi được giăng ra bởi chính ông ngoại của Shioriko. Cuốn sách cũ được chuyển giao từ người này sang người khác, tạo nên những sợi dây liên kết mạnh mẽ giữa các thành viên trong gia đình, hé lộ những bí mật tưởng chừng như đã bị chôn vùi theo thời gian.
Câu chuyện không chỉ xoay quanh gia đình Shioriko, mà còn đan xen vào đó là những nhân vật đầy màu sắc khác, như Ayaka, em gái hoạt bát của Shioriko, luôn hỗ trợ chị gái trong việc quản lý tiệm sách; Chieko, người mẹ bí ẩn đã biến mất suốt mười năm sau khi để lại cho Shioriko cuốn “Nhật ký Cra-cra”; Masashi, người đàn ông từng có tiền án cướp ngân hàng, giờ đây tìm thấy bình yên bên cạnh vợ mình, Shinobu, nhờ một cuốn sách cũ; Subaru, cậu sinh viên làm thêm tại tiệm sách; Renjo, con trai chủ một tiệm sách khác và là bạn lâu năm của Shioriko; Nao, cô gái trẻ kết bạn với một khách quen của tiệm sách sau một vụ trộm sách; Shida, người chuyên mua bán sách bunko tuyệt bản; và Yoshiwara, chủ một tiệm đồ cổ từng bị đánh bại trong một cuộc tranh chấp sách. Tất cả họ, dù ít dù nhiều, đều có mối liên hệ với tiệm sách cũ Biblia và những cuốn sách chứa đựng những câu chuyện đầy mê hoặc. Mời bạn bước vào thế giới của “Tiệm sách cũ Biblia”, nơi những trang sách cũ được thổi hồn và kể lại những câu chuyện kỳ lạ, để khám phá những bí mật được cất giấu và những sợi dây kết nối vô hình giữa con người và sách.