“Malorie: Hành Trình Chạy Trốn Tử Thần”, phần tiếp theo đầy kịch tính của “Bird Box: Lồng Chim” của Josh Malerman, tiếp tục câu chuyện sinh tồn đầy ám ảnh của Malorie và hai con, Tom và Olympia. Sau khi tìm được nơi trú ẩn tạm thời, họ vẫn phải sống trong bóng tối, bịt mắt để tránh những sinh vật bí ẩn có thể đẩy con người vào cơn cuồng nộ và bạo lực chỉ bằng một cái nhìn. Malorie vẫn chưa hiểu được nguồn gốc hay cách ngăn chặn mối đe dọa này, cô chỉ biết dạy con mình quy tắc sinh tồn duy nhất: đừng bao giờ tháo băng bịt mắt.
Giữa cuộc sống tuyệt vọng và tăm tối, một tia hy vọng le lói xuất hiện. Malorie nhận được tin tức về một người thân mà cô từng nghĩ đã chết, có thể vẫn còn sống. Đây là lần đầu tiên sau bao mất mát – chị gái, ngôi nhà, và một cuộc sống bình thường – Malorie dám nghĩ đến việc tìm lại những gì đã mất. Nhưng để làm được điều đó, cô phải liều lĩnh đưa các con trở lại thế giới kinh hoàng bên ngoài, đối mặt với hiểm nguy rình rập.
Không chỉ có những sinh vật đáng sợ, Malorie còn phải đối mặt với một mối đe dọa mới: những kẻ được cho là đã bắt và thử nghiệm trên chúng, tạo ra những vụ giết người man rợ để phục vụ nghiên cứu. Tin đồn còn lan truyền rằng những sinh vật này đã tiến hóa thành một thứ gì đó còn kinh khủng hơn trước. Malorie đứng trước ngã rẽ sinh tử: tiếp tục sống ẩn dật trong bóng tối hay mạo hiểm tất cả để tìm kiếm hy vọng và một cuộc sống tốt đẹp hơn cho các con?
“Malorie: Hành Trình Chạy Trốn Tử Thần” hứa hẹn mang đến một hành trình căng thẳng và kịch tính hơn nữa. Tác giả Josh Malerman khéo léo sử dụng những câu văn ngắn, đứt quãng để lột tả tâm lý sợ hãi, ngột ngạt của nhân vật, khiến người đọc như cảm nhận được nỗi kinh hoàng đang bủa vây. Tuy nhiên, việc lạm dụng thủ pháp này đôi khi làm ảnh hưởng đến sự liền mạch của câu chuyện. Dù vậy, cuốn sách vẫn được đánh giá là một tác phẩm đáng đọc, đề cao tình mẫu tử và khai thác nỗi sợ hãi vô hình của con người.
Phần tiếp theo này cũng hé lộ sự trưởng thành và cá tính rõ nét của Tom và Olympia khi cả hai đã ở tuổi thiếu niên. Tuy nhiên, so với phần tiền truyện “Bird Box: Lồng Chim”, “Malorie: Hành Trình Chạy Trốn Tử Thần” mang đến một sắc thái tươi sáng hơn về tương lai, điều này có thể khiến một số độc giả cảm thấy hụt hẫng nếu mong đợi một không khí u ám và tuyệt vọng xuyên suốt như phần một. Mạch truyện chậm hơn, cao trào chưa đủ mạnh, và cái kết có phần lạc quan, khác hẳn với không khí kinh dị đặc trưng của phần trước. Mặc dù vậy, “Malorie: Hành Trình Chạy Trốn Tử Thần” vẫn là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai yêu thích thể loại kinh dị và muốn tiếp tục theo dõi cuộc chiến sinh tồn của Malorie và các con.