Bước vào thế giới ảo đầy rẫy hiểm nguy của trò chơi “Satan”, Văn Thanh, một cô gái kiên cường, quyết tâm đánh cược mạng sống để hồi sinh em trai đã mất. “Ác Ma Triệu Hồi: Sói Đội Lốt Cừu”, một tác phẩm ngôn tình vô hạn lưu đột phá, đánh dấu sự trở lại của thể loại này tại thị trường Việt Nam sau 5 năm vắng bóng. Câu chuyện mở ra với hành trình của Văn Thanh khi cô đăng ký tham gia vào trò chơi sinh tử do thế lực tà ác Satan thiết lập. Giải thưởng cho kẻ chiến thắng chính là cơ hội được hồi sinh người thân yêu.
Trong cuộc chiến sống còn này, Văn Thanh gặp gỡ Lâm Chi Hạ, một bác sĩ pháp y thông minh, tinh tế nhưng cũng đầy bí ẩn. Anh ta luôn bị nghi ngờ là một NPC (nhân vật không người chơi) với mục đích khó lường. Sự xuất hiện của Lâm Chi Hạ vừa là đồng minh, vừa như một “cục nợ” đeo bám Văn Thanh, khiến hành trình của cô thêm phần phức tạp. Mục tiêu của Lâm Chi Hạ không phải chiến thắng, mà là điều tra về thân thế của Satan và thay đổi luật lệ trò chơi, một mục đích hoàn toàn đối nghịch với nguyên tắc mà Satan đặt ra.
Hành trình của Văn Thanh và những người chơi khác trải dài qua nhiều địa hình khắc nghiệt, từ hoang mạc khô cằn đến rừng mưa nhiệt đới ẩm ướt, từ tuyết trắng bao phủ đến dòng sông ngầm tăm tối, và cuối cùng là bối cảnh tận thế đầy chết chóc. Mỗi địa hình là một thử thách mới, đòi hỏi người chơi phải vận dụng cả trí tuệ lẫn sức mạnh để sinh tồn. Sự tin tưởng mong manh, những màn hợp tác đầy toan tính, và cả sự phản bội bất ngờ luôn rình rập, sẵn sàng đẩy bất kỳ ai vào cửa tử. Liệu Văn Thanh có đủ can đảm để đặt niềm tin vào những người đồng đội vừa gặp gỡ? Liệu cô có thể vượt qua những cạm bẫy chết người và đạt được nguyện vọng của mình?
Với mạch truyện nhanh, dồn dập, “Ác Ma Triệu Hồi” cuốn người đọc vào vòng xoáy của những sự kiện liên tiếp, những âm mưu chồng chéo. Mỗi quyết định đều mang tính sống còn, mỗi bước đi đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Trong cuộc chiến khốc liệt này, ranh giới giữa thiện và ác trở nên mong manh. Liệu con người có thể giữ vững nhân tính khi phải đối mặt với cái chết? Họ sẽ lựa chọn bảo vệ bản thân hay chà đạp lên người khác để giành lấy sự sống? Câu chuyện đặt ra câu hỏi day dứt về bản chất con người và những lựa chọn khó khăn trong cuộc sống. Đâu là con đường đúng đắn? Và liệu Lâm Chi Hạ, người đồng hành bí ẩn kia, cuối cùng là sói đội lốt cừu hay một thiên thần cứu rỗi? Tất cả sẽ được hé lộ trong “Ác Ma Triệu Hồi: Sói Đội Lốt Cừu” của tác giả Nhất Mai Đồng Tiền.