Clayton Deese, một sát thủ máu lạnh, sống cuộc đời chìm trong bóng tối, chuyên nhận lệnh giết thuê từ một ông chủ bí ẩn. Trong một phi vụ ám sát mới nhất, Deese bị cảnh sát truy đuổi gắt gao. Tuy nhiên, mục tiêu của họ không chỉ đơn thuần là bắt giữ Deese, mà là tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau hắn và triệt phá toàn bộ mạng lưới tội phạm nguy hiểm này. Cuộc truy đuổi Deese đã dẫn cảnh sát đến một ngôi nhà hoang vắng ở vùng quê Louisiana, nơi ẩn chứa một bí mật kinh hoàng. Tại đây, họ phát hiện một khu rừng rùng rợn với gần hai mươi xác chết bị chôn vùi, thậm chí một số nạn nhân còn mang dấu vết của hành vi ăn thịt người.
Vụ án kinh hoàng này lập tức được chuyển giao cho thám tử Lucas Davenport, nhân vật chính trong series “Prey” nổi tiếng. Davenport cùng các đồng đội bắt đầu cuộc điều tra đầy cam go, lần theo dấu vết của tên sát nhân ăn thịt người man rợ. Không ngờ rằng, cuộc điều tra này lại hé lộ một mạng lưới tội phạm rộng lớn, một bang nhóm mà cảnh sát đã theo dõi nhiều năm nhưng chưa thể triệt phá. Họ phải đối mặt với những kẻ thủ ác tàn bạo, những âm mưu thâm độc và những nguy hiểm luôn rình rập. Liệu Davenport và đồng đội có thể phá giải vụ án kinh hoàng này, đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng công lý và đồng thời triệt hạ được cả một đế chế tội phạm đã tồn tại quá lâu? “Con Mồi Hoa Lệ” (The Neon Prey), tiểu thuyết thứ 23 trong series “Prey” của John Sandford, sẽ đưa bạn vào một cuộc rượt đuổi nghẹt thở, đầy kịch tính và không kém phần ám ảnh.
Thực chất, “Con Mồi Hoa Lệ” tập trung vào một vụ án khác, song song với vụ án của Deese. Câu chuyện chính xoay quanh cuộc đối đầu giữa thám tử Lucas Davenport và Max Cade, một kẻ sát nhân hàng loạt nhắm vào những phụ nữ trẻ đẹp và giàu có. Mở đầu bằng vụ sát hại dã man Natalie Bell, một nữ sinh viên xinh đẹp, Davenport nhanh chóng nhận ra đây không phải là một vụ án đơn lẻ. Những vết trầy xước trên cổ tay nạn nhân, dấu vết của một đôi găng tay da, chính là manh mối duy nhất mà Davenport có được. Anh tin rằng đây là dấu hiệu của một kẻ giết người hàng loạt, và hắn sẽ còn tiếp tục gây án.
Cuộc điều tra đưa Davenport vào một hành trình đen tối, đối mặt với những bí mật kinh hoàng và những cuộc chạm trán nguy hiểm. Anh dần hé lộ quá khứ bí ẩn của Max Cade, đồng thời phát hiện ra mối liên hệ của hắn với một tổ chức tội phạm quốc tế. Davenport phải đối mặt với áp lực khổng lồ, bị dồn vào đường cùng, buộc phải đưa ra những quyết định sinh tử để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. “Con Mồi Hoa Lệ” không chỉ là một câu chuyện trinh thám đơn thuần, mà còn là một cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, giữa lòng tham và sự hủy diệt. John Sandford đã xây dựng nên một Lucas Davenport thông minh, can đảm và quyết đoán, đối đầu với một Max Cade tàn nhẫn và khó lường, tạo nên một cuộc đấu trí căng thẳng đến nghẹt thở. Cuốn sách cũng ca ngợi tinh thần dũng cảm và lòng vị tha của những người thực thi pháp luật, những người luôn đứng ra bảo vệ công lý và lẽ phải.