Vũ Đức Sao Biển, tên thật là Vũ Hợi, là một cây bút đa tài với dấu ấn sâu đậm trong làng văn nghệ Việt Nam. Ông là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam, đóng góp đáng kể cho nền văn học nghệ thuật nước nhà qua nhiều thể loại từ nhạc, báo chí, tiểu thuyết, cho đến phiếm luận, đặc biệt là những tác phẩm biên khảo về tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung. Một trong những công trình nghiên cứu tâm huyết nhất của ông chính là “Kim Dung giữa đời tôi”.
Được xuất bản lần đầu năm 1993 và tái bản nhiều lần sau đó, “Kim Dung giữa đời tôi” là một tác phẩm biên khảo sâu sắc, phân tích thế giới võ hiệp Kim Dung qua 12 tác phẩm kinh điển. Bộ sách khai thác nhiều khía cạnh khác nhau, từ nghệ thuật xây dựng nhân vật, hệ thống võ công, đến các yếu tố văn hóa như tình yêu, rượu, âm nhạc, và thậm chí cả góc nhìn pháp luật. Năm tập sách với những tựa đề đầy sức hút như “Kiều Phong – Khát vọng của tự do”, “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân”, “Từ AQ đến Vi Tiểu Bảo”, “Thanh kiếm và cây đàn”, và “Nhân vật Kim Dung nhìn qua lăng kính pháp luật” đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo độc giả yêu mến Kim Dung.
Phiên bản mới nhất của “Kim Dung giữa đời tôi” còn được bổ sung thêm tập thứ sáu, “Những vụ án kinh điển trong tiểu thuyết Kim Dung”, tập hợp những bài viết độc đáo đã được đăng tải trên Nguyệt san Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh trong ba năm gần đây. Đây là một điểm nhấn đặc biệt, mang đến cho người đọc những phân tích mới mẻ và thú vị về các tình tiết pháp luật trong thế giới võ hiệp.
“Kim Dung giữa đời tôi toàn tập” không chỉ là món quà dành cho người hâm mộ Kim Dung, mà còn là nguồn tư liệu quý giá cho sinh viên các ngành ngữ văn Hán Nôm, Đông phương học và Trung Quốc học. Tác phẩm cũng là nguồn tham khảo bổ ích cho những ai quan tâm đến văn hóa và văn học Trung Quốc cận đại.
Một trong những điểm đặc sắc của Kim Dung được Vũ Đức Sao Biển nhấn mạnh chính là giá trị nhân văn và nhân ái. Khác với nhiều tác giả võ hiệp khác thường tập trung vào miêu tả bạo lực, Kim Dung lại xây dựng một thế giới võ hiệp với chiều sâu tâm linh, đề cao tình yêu thương giữa con người. Tác phẩm của ông không chỉ là nguồn cảm hứng bất tận mà còn là bảo tàng lưu giữ những giá trị văn hóa phương Đông và văn minh Trung Hoa.
Tuy nhiên, Vũ Đức Sao Biển cũng thẳng thắn đề cập đến những ý kiến trái chiều xung quanh tác phẩm của Kim Dung, chẳng hạn như những phê phán về chủ nghĩa bành trướng Đại Hán và tư tưởng bá quyền coi bốn phương là man di mọi rợ. Bên cạnh đó, tác giả cũng phân tích cách Kim Dung khéo léo xử lý những vấn đề nhạy cảm như tình dục bằng ngôn ngữ tinh tế, trang nhã, gợi mở chứ không miêu tả trực diện, tạo không gian cho độc giả tự suy tưởng.
Hiện tại, nhà văn Vũ Đức Sao Biển đang điều trị ung thư vòm họng tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là một hành trình dài đầy nỗ lực và sáng tạo, để lại những đóng góp không nhỏ cho nền văn học nghệ thuật Việt Nam. “Kim Dung giữa đời tôi” chính là một trong những minh chứng rõ nét nhất cho tình yêu và sự tâm huyết của ông với văn chương.