“Khói Sẽ Làm Mắt Tôi Cay”, tác phẩm thứ hai của Hoàng Công Danh, là một bức tranh văn hóa tinh tế và sâu sắc về quê hương Việt Nam. Mỗi trang văn như những dòng thủ thỉ nhẹ nhàng, thấm thía như giọt sương buổi sớm, kể về những câu chuyện giản dị mà chạm đến những khoảnh khắc tinh tế của cuộc sống nông thôn: bẫy chim và thả, sự lựa chọn tình cảm giữa trai gái tại phiên chợ Tết, hay mặt sông rực sáng đêm rằm trong ngọn khói thơm mỗi mùa.
Dù là người quê hay xa quê, độc giả đều sẽ cảm nhận được sự gần gũi và đồng cảm với những câu chuyện, những nhân vật làm nên vẻ đẹp riêng của mỗi miền quê Việt Nam. Tác giả thành công trong việc chuyển tải cảm xúc, biến nỗi nhung nhớ quê hương của riêng mình thành cảm xúc chung, khiến người đọc, dù ở bất cứ đâu, cũng cảm thấy mềm lòng trước vẻ đẹp đơn giản và chân thực của cuộc sống nơi chôn rau cắt rốn. “Buổi chiều tôi lên đê một mình, lặng lẽ gom lại một ít hương xưa cất vào đâu đó trong sự bộn bề tuổi trẻ. Cỏ may cứ dùng dằng níu lại. Dăm con bò còng lưng cõng gió, vài cánh cò nhẫn nại hớp sương. Thế là thành quê hương. Giản đơn và hồn hậu. Có ngần ấy thôi nhưng coi hoài không thấy chán. Chiều nay bạn từ xa về, bạn nói đặt chân xuống làng một cái tự dưng mình hết muốn bon chen. Bạn nói quê hương luôn đẹp đối với những ai biết đủ.” (Trích “Men dọc triền đê”)
Được viết khi tác giả đang du học tại Belarus và sau đó trở về quê hương, “Khói Sẽ Làm Mắt Tôi Cay” mang đến một góc nhìn đặc biệt, kết hợp giữa cái nhìn từ xa và cái nhìn từ bên trong, tạo nên một tình khúc tình cảm và tri thức đầy màu sắc. Cuốn sách không chỉ là một tác phẩm văn học, mà còn là một cửa sổ mở ra những góc khuất, những câu chuyện quen thuộc nhưng vẫn mới lạ và đầy ý nghĩa về nền văn hóa Việt Nam. Tác giả không chỉ mô tả vẻ đẹp của quê hương mà còn chạm đến những giá trị tinh thần, những truyền thống lâu đời, mỗi đường nét văn đều là một câu chuyện nhỏ trong bức tranh lớn về đất đai và con người.
“Khói Sẽ Làm Mắt Tôi Cay” là một tác phẩm “ngược dòng”, đưa độc giả trở về với một thế giới đầy ắp tình cảm và kỷ niệm về quê hương. Văn phong giản dị mà thâm thúy, cùng với khả năng miêu tả chi tiết, sống động về cuộc sống quê hương đã tạo nên sức hút đặc biệt cho tác phẩm. Hoàng Công Danh không chỉ là một nhà văn trẻ có tài năng, mà còn là một người với sự đa dạng văn hóa và kiến thức vững chắc về vật lý lượng tử. Sự kết hợp này tạo ra một cách tiếp cận mới mẻ và độc đáo trong việc mô tả văn hóa và cảm xúc. “Hoa mười giờ hồng thắm và có một bố cục xếp cánh chặt chẽ. Mỗi cánh hoa mang hình một cánh bướm điệp màu. Lối khai hoa của nó cũng bất ngờ như cách xòe cánh họ nhà bướm. Độ gần trưa, chỉ cần nắng vỗ nhẹ thì tất cả búp bất ngờ bung ra đồng loạt. Nếu chạy đi đâu đó một chút rồi quay lại thì cả vườn hoa đã loát hồng lên. Từ đó tôi gọi hoa mười giờ là hoa của sự bất ngờ. Cái bất ngờ như nụ hôn của gã lưu vong từ độ nào trở về lại gặp người tình xưa cũ, chưa nói năng chi đã vồ lấy đôi má muồi duyên.”
Những hình ảnh và cảm nhận về quê hương trong tác phẩm không chỉ là một hành trình về không gian địa lý, mà còn là sự trải nghiệm sâu sắc về tinh thần và văn hóa Việt Nam. Cảnh vật quê hương được tái hiện rõ nét, thể hiện tình yêu sâu đậm và nỗi nhớ nhung da diết của tác giả với ngôi làng, con người và những chi tiết đặc trưng của nông thôn. “Cho đến khi trở lại quê nhà, mỗi hoàng hôn đều cho tôi được tắm gội lại màu nắng năm xưa, khơi gợi lại cảnh cũ. Quê hương đổi thay nhiều, nhưng cứ vào hoàng hôn thì mọi hình dáng năm xưa lại trở về, đơn giản bởi cái lũy tre bao bọc phía sau làng, hay là những nóc nhà đều chỉ còn lại một màu xám đen ngược sáng…” (Trích “Hoàng hôn quê nhà”)
Tác phẩm này là một liều thuốc cho những người con xa xứ đang nhớ thương quê nhà, đồng thời là cơ hội để họ tái hiện và đắm chìm trong không khí tết Nguyên Đán mộc mạc, ấm áp của làng quê. Với những người sinh sống trong thành thị, cuốn sách mang đến một góc nhìn đặc biệt và thú vị về nông thôn Việt Nam, như một bản đồ văn hóa dẫn đường đưa họ trở lại với những giá trị cổ truyền và những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thơ. Và với những ai lưu luyến tuổi thơ ngây dại, cuốn sách là một chiếc vé vô thời hạn, mở cánh cửa cho họ quay trở về những kí ức ấm áp và đong đầy tình thương.
Mời các bạn đón đọc “Khói Sẽ Làm Mắt Tôi Cay” của tác giả Hoàng Công Danh.