Chiến tranh thế giới thứ hai, bên cạnh những cuộc giao tranh đẫm máu, còn ẩn chứa một bóng tối kinh hoàng khác: những tội ác y khoa diễn ra trong các trại tập trung Đức Quốc xã. Cuốn sách “Những Tên Ác Quỷ của Y Khoa dưới thời Đệ nhị Thế Chiến” của tác giả Christian Bernadac chính là lời tố cáo mạnh mẽ, lột trần sự thật tàn bạo về những thí nghiệm phi nhân tính được thực hiện trên cơ thể sống của các tù nhân.
Tác giả Bernadac đã tỉ mỉ tái hiện lại bức tranh kinh hoàng về các thí nghiệm y khoa man rợ, tập trung vào những tên tuổi khét tiếng như Josef Mengele – “Thiên thần Tử thần” của Auschwitz. Mengele đã biến trại tập trung thành một phòng thí nghiệm cá nhân, nơi ông ta thỏa sức thực hiện những cơn ác mộng trên cơ thể các tù nhân, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ. Từ mổ xẻ người sống, tiêm virus bệnh dại, cho đến việc thay máu và cướp đoạt nội tạng, Mengele đã chà đạp lên mọi nguyên tắc đạo đức và nhân tính.
Không chỉ dừng lại ở Mengele, cuốn sách còn vạch trần tội ác của những “ác quỷ” khác như August Hirt, kẻ đã sưu tập đầu lâu của 87 nạn nhân Do Thái để phục vụ cho nghiên cứu chủng tộc bệnh hoạn của mình, hay Sigmund Rascher, kẻ đã tra tấn tù nhân bằng các thí nghiệm áp suất cao và thấp, dẫn đến cái chết thương tâm do phổi bị vỡ hoặc tổn thương não.
“Những Tên Ác Quỷ của Y Khoa dưới thời Đệ nhị Thế Chiến” không né tránh việc miêu tả chi tiết những hình thức tra tấn kinh hoàng khác, từ việc tiêm virus sốt rét, lao, cho đến thí nghiệm đông lạnh và phóng xạ. Tất cả đều được thực hiện một cách tàn bạo và vô nhân đạo trên những thân thể yếu ớt của phụ nữ, trẻ em và người Do Thái.
Thông qua những trang sách đầy ám ảnh, Christian Bernadac không chỉ đơn thuần tường thuật lại sự kiện lịch sử, mà còn lên án mạnh mẽ tội ác chống lại loài người của Đức Quốc xã. Ông khẳng định rằng những thí nghiệm man rợ này, dù được ngụy trang dưới danh nghĩa phục vụ y học và quân sự, đã vượt qua mọi giới hạn đạo đức và vi phạm nghiêm trọng nhân quyền. “Những Tên Ác Quỷ của Y Khoa dưới thời Đệ nhị Thế Chiến” là một lời cảnh tỉnh sâu sắc, nhắc nhở chúng ta về nguy cơ tái diễn của những tội ác tương tự, đồng thời kêu gọi sự bảo vệ nhân quyền và đạo đức y khoa trong mọi hoàn cảnh. Cuốn sách là một tác phẩm cần thiết cho bất kỳ ai quan tâm đến lịch sử, đạo đức và sự mong manh của nhân tính.