“Những Ngày Cách Ly” của Bùi Quang Thắng là một tiểu thuyết hư cấu, nơi tên nhân vật, địa danh và sự kiện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng hoặc được hư cấu hóa. Mọi sự trùng hợp với thực tế hoàn toàn ngẫu nhiên. Tác phẩm cũng sử dụng một phần lời bài hát “Thơ tình cuối mùa thu” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và nữ sĩ Xuân Quỳnh, như một điểm nhấn tinh tế về vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong mỗi con người.
Đại dịch Covid-19 đã trở thành một biến cố lịch sử, một thử thách chưa từng có đối với cuộc sống yên bình của nhân loại, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Tác động của đại dịch lan rộng, chạm đến mọi ngóc ngách của đời sống thường nhật. Mỗi ngày trôi qua, con số thương vong vẫn tiếp tục tăng lên, nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của cuộc sống. Tuy nhiên, lịch sử loài người đã chứng minh rằng, dù là thiên tai, dịch bệnh hay chiến tranh, không thử thách nào có thể quật ngã được ý chí kiên cường và khát vọng sống mãnh liệt. Từ trong đau thương, con người luôn vươn lên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, yêu thương và có trách nhiệm hơn với sự sống.
Tiểu thuyết “Những Ngày Cách Ly” xoay quanh gia đình ông bà Trương và cô tiểu thư Hoàng Cúc, những con người đối diện với đại dịch theo những cách rất riêng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy biến động, họ đã trải qua những thay đổi sâu sắc. Có người chứng kiến những giá trị vật chất mà mình từng tôn thờ sụp đổ trước thử thách chưa từng có. Có người lại tìm thấy niềm tin, tình yêu thương ở những người xa lạ, hoặc khám phá ra những giá trị nhân văn ẩn sâu trong chính mình, như những mỏ quặng quý giá được khai phá từ trong khổ đau. Đối với họ, thử thách không phải là lúc cuộc sống dừng lại, mà là lúc họ dừng lại để thực sự sống, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và sống đúng với bản ngã.
Tác phẩm cũng khắc họa chân thực những câu chuyện của người trẻ, về lối sống, suy nghĩ và tình yêu của những người đang ở độ tuổi thanh xuân. Những gian nan, thử thách có thể là cơ hội để những điều tốt đẹp bộc lộ, nhưng cũng có thể là con dao hai lưỡi, là sự trừng phạt cho những sai lầm. Cuộc sống luôn tồn tại hai mặt, và điều đó không có gì mới mẻ.
Đại dịch rồi sẽ qua đi, nhưng những ảnh hưởng sâu sắc mà nó để lại trong tâm hồn mỗi người có thể còn kéo dài. Tuy nhiên, như lời của Tuấn, một chàng học viên quân sự trong truyện: “Điều quan trọng nhất không phải là chuyện gì sẽ xảy đến với mình mà là mình sẽ đối diện với nó như thế nào.” Câu nói này như một thông điệp đầy ý nghĩa, khẳng định sức mạnh của tinh thần con người trước những biến cố của cuộc đời. “Những Ngày Cách Ly” không chỉ là câu chuyện về đại dịch, mà còn là câu chuyện về sự thức tỉnh, về khả năng thích nghi và vượt lên chính mình của con người trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.