“Nhất Linh – Cha Tôi” của tác giả Nguyễn Tường Thiết là một cuốn sách cảm động về cuộc đời và sự nghiệp của một người cha, một chiến sĩ cộng sản kiên cường, một trí thức yêu nước – ông Nhất Linh. Sinh năm 1912 tại làng Phước Tân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, trong một gia đình nông dân nghèo khó, tuổi thơ của Nhất Linh gắn liền với những tháng ngày vất vả mưu sinh. Dù phải sớm rời ghế nhà trường để phụ giúp gia đình, nhưng ngọn lửa hiếu học vẫn âm ỉ cháy trong ông, được nuôi dưỡng bằng truyền thống gia đình và niềm đam mê tri thức. Ông tự học, tự mày mò và xây dựng cho mình một thư viện nhỏ, nơi ông tìm thấy niềm vui và sự khát khao vươn lên.
Bước ngoặt cuộc đời đến với Nhất Linh vào năm 1940 khi ông thi đậu vào Trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương khóa VI. Tốt nghiệp, ông trở thành giáo viên dạy Toán tại trường Trung học Petrus Ký, Sài Gòn. Không chỉ truyền đạt kiến thức, Nhất Linh còn gieo vào tâm hồn hàng ngàn học trò tình yêu học hỏi, khát vọng tìm tòi và khám phá tri thức, hun đúc cho họ những lý tưởng cao đẹp.
Năm 1945, Cách mạng Tháng Tám bùng nổ, Nhất Linh hăng hái tham gia phong trào Việt Minh và được giao phó trọng trách Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính lâm thời tỉnh Long An. Từ đó, ông tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng khác như Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Long An, Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính Nam Bộ. Suốt những năm tháng hoạt động cách mạng sôi nổi, Nhất Linh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, sự trung thành tuyệt đối với Đảng và nhân dân. Giữa bộn bề công việc, ông vẫn không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, luôn là tấm gương sáng về tinh thần tự học và phấn đấu không ngừng.
Không chỉ là một chiến sĩ cách mạng kiên trung, Nhất Linh còn là một người cha mẫu mực, hết lòng yêu thương con cái. Ông luôn dạy con cái biết trân trọng sự hy sinh của cha mẹ, nỗ lực học tập để trở thành người có ích cho xã hội, cống hiến cho đất nước. Sau ngày đất nước thống nhất, năm 1975, ông nghỉ hưu và dành những năm tháng cuối đời cho việc đọc sách, chia sẻ kinh nghiệm sống và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Ông qua đời năm 1993, ở tuổi 81, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng chí và bạn bè.
“Nhất Linh – Cha Tôi” không chỉ là câu chuyện về cuộc đời của một cá nhân, mà còn là bức tranh sống động về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc. Qua ngòi bút chân thực và đầy xúc động của người con trai, Nguyễn Tường Thiết, chân dung người cha Nhất Linh hiện lên thật gần gũi, giản dị mà cao quý. Cuốn sách là lời tri ân sâu sắc của tác giả dành cho người cha kính yêu, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ về lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và lý tưởng cách mạng cao đẹp của các thế hệ cha anh đi trước. Mời bạn đọc cùng bước vào hành trình đầy cảm xúc với “Nhất Linh – Cha Tôi” của tác giả Nguyễn Tường Thiết.