Sinh viên năm cuối Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, Hiếu Nghĩa, luôn mang trong mình niềm đam mê cháy bỏng với thiên nhiên và khát khao khám phá những bí ẩn của dòng sông Hồng huyền thoại. Một ý tưởng táo bạo đã nhen nhóm trong cậu: thực hiện một cuộc hành trình dọc theo toàn bộ dòng chảy của sông Hồng, từ thượng nguồn Yên Bái hùng vĩ đến cửa biển bao la.
Dự định này ban đầu vấp phải sự phản đối của gia đình và bạn bè. Họ lo lắng cho sự an nguy của Hiếu Nghĩa trước một chuyến đi dài đầy khó khăn và nguy hiểm. Tuy nhiên, với quyết tâm sắt đá và niềm đam mê không gì lay chuyển, Hiếu Nghĩa đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về vật chất lẫn tinh thần, sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu sắp tới.
Ngay sau khi tốt nghiệp, Hiếu Nghĩa chính thức bước vào hành trình khám phá dòng sông mẹ. Bằng đôi chân bền bỉ, bằng những chuyến thuyền lênh đênh, cậu đã len lỏi qua từng khúc sông, gặp gỡ những con người sống ven bờ, trải nghiệm vô vàn gian khó trên suốt chặng đường dài. Mỗi ngày trôi qua, Hiếu Nghĩa lại càng thêm hiểu về con người, văn hóa và thiên nhiên gắn bó mật thiết với dòng sông Hồng.
Hành trình ấy không hề trải đầy hoa hồng. Hiếu Nghĩa đã đối mặt với muôn vàn thử thách: thời tiết khắc nghiệt, cơn đói cồn cào, sự mệt mỏi rã rời. Nhưng chính trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, lòng kiên trì và ý chí theo đuổi ước mơ đã giúp cậu vượt qua tất cả. Và trên hành trình ấy, cậu luôn nhận được sự giúp đỡ chân thành, ấm áp từ những người dân ven sông, những con người hào sảng đã chở che và chia sẻ với cậu từng miếng ăn, chỗ nghỉ. Hiếu Nghĩa cũng được lắng nghe những câu chuyện đời thường, những tâm sự đầy xúc động của họ về dòng sông đã nuôi sống bao thế hệ.
Sau hơn một năm rong ruổi khắp dải sông Hồng, Hiếu Nghĩa đã hoàn thành chuyến đi đầy ý nghĩa của mình. Tất cả những trải nghiệm xúc động, những hiểu biết mới mẻ về dòng sông và con người đã được cậu ghi lại trong cuốn sách “Chàng Đi Theo Nước”. Đọc tác phẩm này, bạn đọc sẽ được đồng hành cùng Hiếu Nghĩa trên chuyến phiêu lưu kỳ thú, khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, nét văn hóa độc đáo của cộng đồng dân cư ven sông và cảm nhận sâu sắc tình yêu quê hương đất nước.
“Chàng Đi Theo Nước” không chỉ là một cuốn sách du ký đơn thuần, mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần khám phá, lòng yêu thiên nhiên và sự trân trọng những giá trị văn hóa, lịch sử của dòng sông Hồng – dòng sông dài nhất Việt Nam. Cuốn sách của tác giả Hiếu Nghĩa hứa hẹn sẽ là một hành trình khám phá đầy thú vị và ý nghĩa dành cho bạn đọc.