Gerhard Boldt, trong cuốn sách “10 Ngày Cuối Cùng Của Hitler”, đưa người đọc vào trung tâm sào huyệt của Đế chế Thứ Ba đang sụp đổ, tái hiện lại một cách chi tiết và sống động những giờ phút cuối cùng của Adolf Hitler. Bằng việc sử dụng tài liệu lịch sử và chứng cứ xác thực, tác giả vẽ nên bức tranh u ám về những ngày tháng hỗn loạn trong lòng Phủ Thủ tướng Berlin, khi bóng ma của Hồng quân Liên Xô ngày càng tiến gần. Cuốn sách không chỉ đơn thuần kể lại sự kiện, mà còn khắc họa chân dung một Hitler đang dần mất lý trí, hoang tưởng và tuyệt vọng trong những nỗ lực cuối cùng để níu kéo một đế chế đang tan rã.
Berlin, tháng 4 năm 1945. Thành phố bị bao vây, tiếng bom đạn vang vọng khắp nơi. Bên trong Phủ Thủ tướng, Hitler, bị cô lập và xa lánh bởi chính những thuộc cấp của mình, vẫn nuôi hy vọng lật ngược tình thế. Ông ta ra lệnh cho các tướng lĩnh thực hiện những cuộc phản công liều lĩnh, bất chấp thực tế quân đội Đức đã kiệt quệ. Tác giả tỉ mỉ tái hiện lại những mệnh lệnh vô vọng này, từ cuộc phản công quy mô lớn do tướng Keitel và Jodl chỉ huy vào ngày 20/4, đến cuộc tấn công không quân bất thành của tướng Ritter von Greim ngày 21/4. Mỗi ngày trôi qua, vòng vây của quân đội Liên Xô càng siết chặt, đẩy Hitler vào vực thẳm của sự tuyệt vọng.
Tình hình quân sự thảm khốc, sự phản bội và tuyệt vọng bao trùm lên những ngày cuối cùng của Hitler. Ngày 28/4, khi Hồng quân đã áp sát Phủ Thủ tướng, cuộc phản công cuối cùng do tướng Krebs chỉ huy cũng hoàn toàn thất bại. Hai ngày sau, Phủ Thủ tướng bị bao vây hoàn toàn. Hitler, giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình, ra lệnh xử tử những người bị nghi ngờ “phản bội”, nhưng mệnh lệnh của ông ta không còn trọng lượng. Ngày 30/4/1945, khi quân đội Liên Xô chuẩn bị tràn vào Phủ Thủ tướng, Hitler kết hôn với Eva Braun, rồi cùng nhau tự sát, kết thúc một chương đen tối trong lịch sử nhân loại. Thi thể của họ sau đó bị thiêu hủy, không để lại dấu vết.
“10 Ngày Cuối Cùng Của Hitler” không chỉ là một tác phẩm lịch sử đơn thuần, mà còn là một nghiên cứu tâm lý sắc bén về một nhân vật lịch sử gây tranh cãi. Thông qua lời kể chi tiết và hấp dẫn, Gerhard Boldt mang đến cho độc giả cái nhìn sâu sắc về sự sụp đổ của chế độ Đức Quốc xã, cũng như những ngày cuối cùng đầy bi kịch của Adolf Hitler. Cuốn sách là một tài liệu quý giá cho những ai quan tâm đến lịch sử Thế chiến thứ hai và muốn tìm hiểu về những giờ phút cuối cùng của một trong những chế độ tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại.