Thế giới sụp đổ, nhân loại đối mặt với thảm họa diệt vong. Giữa khung cảnh hỗn loạn của ngày tận thế, Cố Ninh, một cô gái trẻ, đã phải trải qua sự phản bội và cái chết bi thảm. Nhưng số phận dường như lại cho cô một cơ hội thứ hai. Cố Ninh bất ngờ tỉnh dậy, phát hiện mình đã trở về quá khứ, trước khi thảm họa ập đến. Mang theo ký ức đau thương và kiến thức về tương lai đen tối, Cố Ninh quyết tâm thay đổi vận mệnh, không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn cứu lấy những người thân yêu.
Hành trình trọng sinh của Cố Ninh không hề dễ dàng. Cô phải đối mặt với vô vàn thử thách khắc nghiệt, từ việc tích trữ lương thực, vũ khí, xây dựng nơi trú ẩn an toàn đến việc thiết lập liên minh với những người có năng lực, sẵn sàng chiến đấu chống lại thế lực đen tối đang dần trỗi dậy. Cố Ninh từng bước trưởng thành, từ một cô gái yếu đuối trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán và đầy bản lĩnh.
“Cánh Cửa Trọng Sinh Ở Mạt Thế” của tác giả Thỉnh Khiếu Ngã Sơn Đại Vương là một câu chuyện hấp dẫn về sự sinh tồn, đấu tranh và hy vọng trong bối cảnh tận thế. Tác phẩm không chỉ mang đến những pha hành động nghẹt thở, những màn đấu trí căng thẳng mà còn khéo léo lồng ghép những giá trị nhân văn sâu sắc về tình yêu thương, lòng dũng cảm và sức mạnh của ý chí con người. Sự phát triển tâm lý nhân vật Cố Ninh được khắc họa tinh tế, giúp người đọc dễ dàng đồng cảm với những đau khổ, mất mát và cả những khát khao, hy vọng của cô.
Mặc dù một số độc giả cho rằng cốt truyện đôi lúc có phần dài dòng hoặc chứa đựng một vài chi tiết chưa thật sự cần thiết, nhưng nhìn chung, “Cánh Cửa Trọng Sinh Ở Mạt Thế” vẫn là một tác phẩm đáng đọc cho những ai yêu thích thể loại mạt thế và phiêu lưu. Thông điệp về sự kiên trì vượt qua khó khăn, về tình người ấm áp giữa những ngày đen tối chính là điểm sáng xuyên suốt tác phẩm, mang đến cho người đọc những bài học quý giá về cuộc sống và nguồn cảm hứng bất tận cho hành trình của chính mình. Hãy cùng bước vào thế giới hậu tận thế và đồng hành cùng Cố Ninh trong cuộc chiến sinh tồn đầy cam go này.